Một nhiếp ảnh gia mới đây đã chụp được khoảnh khắc tựa như “khuôn mặt của Hải vương” trong cơn bão tại bờ biển Đông Sussex, một hạt ở Đông Nam Anh Quốc.

BBC cho biết, nhiếp ảnh gia Jeff Overs của hãng tin này đã chụp được cảnh tượng “khuôn mặt” của vị thần nước La Mã ở thành phố cảng Newhaven vào hôm thứ Ba (6/7).

Nhiếp ảnh gia chụp bức ảnh khi sóng vỗ qua bức tường bến cảng trong cơn bão.

Ông Overs cho biết ông chụp bức ảnh vào khoảng 09:00 BST (tức 15:00 cùng ngày theo giờ Việt Nam). Khi đó, thủy triều dâng cao với sức gió hơn 80km/h).

“Nó trở thành một địa điểm phổ biến cho các nhiếp ảnh gia vì biển ‘sôi sục’ trong gió lớn đập vào bức tường biển”, ông Overs nói.

“Những con sóng đánh vào gió lớn, và khi nó bị thổi ngược lại, đôi khi nó tạo ra những đường nét trông giống như những khuôn mặt kì lạ”.

Nhiếp ảnh gia cho rằng con sóng nhỏ ở phía trước trông giống như một bàn tay.

Ông Overs nói: “Đó là một bức ảnh chụp thật, tôi không hề chỉnh sửa gì”.

Một bức ảnh mô tả Hải vương, vị thần La Mã, đăng trên Flickr.
Một bức ảnh mô tả Hải vương, vị thần La Mã, đăng trên Flickr.

Cư dân mạng Twitter hào hứng bình luận.

“Bạn có thấy không?”, có người viết kèm biểu tượng sửng sốt.

“Khuôn mặt hiện lên trên sóng nước”.

“Cuối cùng thì các vị thần cổ xưa đã hiện ra”, một người bình luận.

Người khác viết: “Tôi rất thích ngắm bức ảnh này! Tôi thích hiệu ứng pareidolia – nhìn thấy các khuôn mặt trên các vật thể”.

Pareidolia là hội chứng có thể dễ dàng hình dung ra khuôn mặt người trên các chiều không gian tĩnh.