Hai lần mang thai đôi tự nhiên, cùng sinh con trai – gái ở tuần thứ 35 khiến cuộc sống của mẹ trẻ Phạm Thị Hải đầy vất vả nhưng cũng trọn vẹn niềm vui.

“Vợ chồng điểm 10” và hành trình hiếm có

Với nhiều người, một lần sinh đôi đã là điều hiếm gặp, thế nhưng chị Phạm Thị Hải (30 tuổi, xã Gia Phúc, Hải Phòng) lại trải qua hai lần sinh đôi tự nhiên, đặc biệt là cả hai lần đều sinh một trai, một gái, khiến gia đình và bạn bè không khỏi bất ngờ, ngưỡng mộ.

Hai cặp song sinh có nhiều nét giống nhau (Ảnh: Báo Dân trí)

Chồng chị – anh Vũ Viết Duy (35 tuổi) – được người quen gọi vui là “ông bố may mắn”, còn chị Hải trở thành “mẹ bỉm sữa truyền cảm hứng” với câu chuyện làm mẹ đầy kỳ diệu. Không sử dụng bất kỳ phương pháp hỗ trợ sinh sản nào, cả hai lần mang thai đều hoàn toàn tự nhiên, chị Hải sinh con ở tuần thai thứ 35 và đều “đủ nếp đủ tẻ”.

Nghị lực sau nỗi đau sảy thai

Năm 2017, sau khi kết hôn, hai vợ chồng chuyển lên Hà Nội sinh sống. Chị Hải kinh doanh online, anh Duy làm giao hàng. Những tưởng sẽ sớm đón tin vui, nhưng lần đầu mang thai, chị không may bị sảy.

Không nản chí, hai vợ chồng điều chỉnh chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng. Một năm sau, chị mang thai đôi tự nhiên. “Lúc bác sĩ nói có 2 tim thai, tôi vừa bất ngờ vừa vỡ òa vì hạnh phúc. Đó là một cặp trai – gái như mơ ước”, chị Hải chia sẻ.

Dù thu nhập khi đó chỉ khoảng 10 triệu đồng/tháng, cả hai vẫn cố gắng dành dụm, mua thuốc bổ, dinh dưỡng thai kỳ và quyết định về quê sinh con để tiết kiệm chi phí. Đầu năm 2019, hai bé Vũ Tường Vy và Vũ Viết Khôi chào đời.

Tưởng chỉ một lần, nào ngờ thêm cặp sinh đôi nữa

Cuộc sống ở Hà Nội với hai con nhỏ khiến vợ chồng chị Hải không ít lần căng thẳng vì áp lực tài chính. Năm 2022, cả gia đình quyết định về quê lập nghiệp, mở cửa hàng ăn uống, ổn định cuộc sống.

Khi kinh tế dần ổn định, họ quyết định sinh thêm con (Ảnh: Báo Dân trí)

Ban đầu, họ không có ý định sinh thêm con. Tuy nhiên, khi kinh tế khấm khá, hai con lớn dần ngoan ngoãn, chị Hải quyết định “thêm lần nữa cho vui cửa vui nhà”. Không ngờ, lần này chị lại tiếp tục mang thai đôi trai – gái, tự nhiên hoàn toàn, giống hệt lần đầu.

Chị Hải xúc động kể: “Cùng mang thai đôi, cùng sinh trai – gái, cùng ở tuần thứ 35, không can thiệp y học – mọi thứ như một phép nhiệm màu lặp lại”.

Những đêm trắng chăm con và giọt nước mắt của mẹ

Sinh đôi đồng nghĩa với vất vả nhân đôi, đặc biệt trong giai đoạn đầu đời. Hai cặp song sinh của chị Hải thường quấy khóc, bú nhiều, khiến vợ chồng phải thức trắng đêm.

Những tháng ngày vất vả nhưng nhiều kỷ niệm của gia đình nhỏ (Ảnh: Báo Dân trí).

“Mỗi hai tiếng là phải cho ăn một lần. Có đêm, các con khóc từ nửa đêm đến sáng. Tôi vừa ôm con, vừa khóc vì đau, vì kiệt sức, vì thương con không được bế cùng lúc”, chị Hải chia sẻ.

Tuy nhiên, điều khiến chị vượt qua được những tháng ngày ấy chính là sự đồng hành bền bỉ của chồng và gia đình hai bên. Chồng chị – người đàn ông ít nói – lại rất tâm lý: từ nấu ăn, đun nước ngâm chân, đến đưa vợ đi khám thai định kỳ.

Niềm vui trọn vẹn trong ngôi nhà nhỏ

Hiện tại, các con chị Hải đã lên 6 tuổi và 2 tuổi. Hai bé lớn đã đi học, hai bé nhỏ ăn ngoan, ngủ ngoan hơn. Cuộc sống tuy bận rộn nhưng chan chứa tiếng cười.

“Tôi từng nghĩ mình sẽ không sinh thêm, nhưng giờ nhìn lại, thấy may mắn khi có 4 thiên thần nhỏ. Dù cực nhọc, tôi vẫn biết ơn vì đã được làm mẹ theo cách đặc biệt như vậy”, chị Hải bộc bạch.

Với chị, nụ cười của con là động lực, và mỗi ngày bên các con đều là những ký ức không thể thay thế.

Theo: Báo Dân trí