Mồ côi cha, nữ sinh phụ bà bán ốc thành thủ khoa
Quảng Ngãi, Thới Ngọc Trân Châu, cựu học sinh Trường THPT Trần Quang Diệu, trở thành thủ khoa ngành sư phạm ngữ văn trường đại học Phạm Văn Đồng sau khi đạt 26,73/30 điểm xét tuyển.
- Khai quật mộ gạch cổ ở Nghệ An, phát hiện kiếm và tiền cổ
- Gấu lợn mẹ tấn công ba người sau khi mất con
- Người phụ nữ trốn truy nã gần 4 năm bị bắt tại Campuchia
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Châu đạt 9 điểm Toán, 9 điểm Văn và 8,5 điểm Sử, cộng điểm ưu tiên khu vực để đạt tổng 26,73 điểm và dẫn đầu ngành Sư phạm Ngữ văn. Ngày 07/8, niềm vui đến với cô gái 18 tuổi tại căn nhà của bà ngoại Nguyễn Thị Hiền, 68 tuổi, ở thôn Thạch Trụ Đông, xã Lân Phong, nơi hai bà cháu vẫn bán ốc để trang trải cuộc sống.
Trân Châu mồ côi cha từ khi mới 14 tháng tuổi, sau đó cùng mẹ và em trai về nương nhờ ông bà ngoại ở quê. Mẹ làm công nhân nhưng thu nhập không đủ nuôi hai con ăn học, còn ông bà phải làm ruộng, bắt ốc, soi cua trên sông Thoa để có thêm tiền.

Ông bà dành một phần đất sau nhà, dựng căn phòng khoảng 15m² với phần thô và mái tôn làm nơi ở cho ba mẹ con. Những ngày hè oi bức, Châu thường học bài vào ban đêm rồi sang nhà ông bà ngủ nhờ.
Khi Châu vào lớp 10, mẹ gặp tai nạn khiến kinh tế gia đình càng khó khăn. Gần đây, mẹ mới hồi phục và đi làm tại một khu công nghiệp, trong khi Châu tiếp tục vừa học vừa phụ ông bà những công việc thường ngày.
Hoàn cảnh không trở thành lý do để bỏ cuộc
Ở trường, Châu được thầy cô hỗ trợ miễn, giảm học phí vì hoàn cảnh khó khăn. Ở nhà, nữ sinh tận dụng chiếc điện thoại cũ của mẹ để tìm tài liệu, xem bài giải trực tuyến và luyện đề.
Kết quả học tập của Châu không chỉ đến từ kỳ thi vừa qua. Trước đó, em từng đoạt giải nhì, giải ba kỳ thi học sinh giỏi Văn cấp tỉnh và được kết nạp Đảng khi còn học phổ thông.
Châu cho rằng hoàn cảnh khó khăn không phải lý do để dừng lại: “Hoàn cảnh gia đình với nhiều người có thể là áp lực, nhưng với em là động lực. Em luôn nhắc bản thân phải nỗ lực gấp đôi, đặt việc học lên hàng đầu”.
Ngoài giờ học, mỗi buổi chiều Châu vẫn cùng ông bà ngâm, rửa và khêu ốc bươu bắt ngoài đồng. Mỗi kg ốc bán được 50.000 đồng; sau kỳ thi, thay vì chọn trường ở thành phố lớn, em quyết định học gần nhà để giảm chi phí và tiếp tục chăm sóc ông bà.
Thầy Bùi Văn Đoàn, Phó hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Diệu, nhận xét Châu là học sinh “đặc biệt ưu tú”, chăm chỉ trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động của trường. Theo thầy, em cũng là người lan tỏa tinh thần học tập đến nhiều học sinh khác.
Từ căn nhà có chiếc thau ốc trước sân đến giảng đường đại học, lựa chọn của Châu vẫn gắn với gia đình. Thành tích thủ khoa vì thế không chỉ là một con số 26,73 điểm, mà còn cho thấy cách nữ sinh biến hoàn cảnh thành động lực để đi tiếp.
Nguyễn Quyến (tổng hợp)