Môtô nước chạy với tốc độ cao trên sông Sài Gòn đoạn qua TP Thủ Đức (TP.HCM), bất ngờ tông vào sà lan, hai người đàn ông rơi xuống nước tử vong.

Theo Tuổi trẻ, khoảng 16h ngày 20/5, anh Trịnh Hoài L. (32 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) lái môtô nước (Jetski) chở anh Nguyễn Hữu T. (48 tuổi, ngụ Q. Tân Bình) mặc áo phao, chạy với tốc độ cao trên sông Sài Gòn, hướng từ cầu Rạch Chiếc về cầu Sài Gòn.

Khi đến đoạn thuộc phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, môtô nước đã tông vào mạn trái sà lan chạy hướng ngược lại. Va chạm khiến cả hai văng vào mạn sà lan rồi rớt xuống nước. Những người trên sà lan đã ném áo phao xuống cứu nhưng cả hai đã bất tỉnh dưới nước.

Nghe tiếng tri hô của người dân, ông Nguyễn Văn Chúc, người chuyên vớt xác ở gần đó đã lái thuyền máy hỗ trợ và phát hiện hai người đã tử vong, VnExpress đưa tin. Ông Chúc đã dùng dây cột cố định môtô nước và thi thể hai nạn nhân trước khi báo công an.

Theo xác minh ban đầu, anh L. và anh T. chạy môtô nước từ Phú Mỹ Hưng (quận 7) đến huyện Nhà Bè câu cá. Sau đó cả hai ghé vào quán ăn ven sông dọc đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền. Trên đường trở về nhà thì họ gặp tai nạn.

Trưa 21/5, công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.