Sáng 10/1, du khách nam đến từ Sơn La trèo ra mỏm đá ‘tử thần’ ở Hà Giang check-in bị té xuống vách núi. Người dân địa phương phải mất hơn 1 giờ mới cõng, kéo nạn nhân lên được.

Theo báo Thanh Niên, tối 10/1, ông Lý Văn Đông – chủ tịch xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, 10 giờ 20 phút sáng, nam du khách đi ra mỏm đá ‘tử thần’ ở Hà Giang để check-in thì không may bị trượt chân ngã xuống vách đá.

Khoảng cách từ mỏm đá ‘tử thần’ đến vị trí nạn nhân rơi xuống là 13 mét.

Nhận tin báo, công an cùng người dân đến hiện trường, đưa nạn nhân từ vách núi lên phía trên để đi cấp cứu.

Ban đầu, nạn nhân bị nghi bị gãy xương đùi. Tuy nhiên, sau khi chụp chiếu ở bệnh viện, bác sĩ xác định may mắn nam du khách không bị ảnh hưởng gì đến đầu, xương mà chỉ trầy xước ngoài da, mệt vì mất máu nhiều.

Báo Dân Việt cho hay, nạn nhân này ở Sơn La, chưa xác định được danh tính. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương và người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn.

Khu vực mỏm đá “tử thần” đã được chính quyền cảnh báo nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn bất chấp leo ra để chụp ảnh.