Nhìn thấy một bạn nữ đang leo núi rơi xuống biển, em P.H.N (sinh năm 2005) đã nhảy xuống cứu bạn nhưng bản thân lại bị sóng biển cuốn đi xa.

Chiều ngày 20/7, em P.H.N (sinh năm 2005) cùng các bạn trong lớp ra Hòn Câu, Diễn Hải, Diễn Châu, Nghệ An chơi sau khi vừa thi chuyển cấp xong. Một bạn nữ trong lớp đã leo lên núi gần đó và không may rơi xuống biển, em P.H.N nhìn thấy liền nhảy xuống cứu, đẩy được bạn nữ vào bờ nhưng em P.H.N bị sóng biển cuốn ra xa, không đủ sức bơi vào và mất sau đó.

Ảnh chụp màn hình Facebook.

Hoàn cảnh em P.H.N rất đáng thương, gia đình khá khó khăn. Bố mất cách đây 2 năm, mẹ làm giáo viên mầm non ở Diễn Châu, trụ cột chính trong gia đình, một mình nuôi 2 anh em ăn học.

Nhà em ở xóm 11, xã Diễn Hoàng, Diễn Châu, Nghệ An. Nếu ai ở gần đó, hãy đến sẻ chia một chút tấm lòng của mình với gia đình, để giúp cho mẹ và em của P.H.N có thể vững bước hơn ở phía trước.