Bên cạnh đó, văn hoá – giải trí 24h qua còn có những câu chuyện đáng chú ý: Người giúp Siu Black ra khỏi “vũng lầy trầm cảm”…

Mời quý độc giả xem nội dung bài viết chi tiết:

Nghệ sĩ Việt bức xúc vụ sư cô bạo hành tiểu ni

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một clip, trong đó nội dung thể hiện một sư cô tại chùa L.N (Q.4, Tp.HCM) có hành vi bạo hành một tiểu ni. Theo nội dung đoạn clip, vì làm sai và nói dối mà tiểu ni bị sư cô tát vào mặt như vậy.

Xem xong đoạn clip nhiều người bức xúc trước hành động của ni cô, trong đó một số nghệ sĩ đã lên tiếng trên trang cá nhân của mình.

Lý Nhã Kỳ đăng tải bài viết chia sẻ quan điểm của mình về vụ việc: “Mọi người xem và kiểm tra clip này có đúng sự thật không nha? Nếu đúng thì chúng ta nên lên án cách dạy và hành xử của sư cô này với chính quyền địa phương. Không ai tát trẻ và dạy trẻ kiểu ngược đãi như thế này”.

Ảnh FBNV.

Nghệ sĩ Hồng Vân nêu quan điểm: “Trời ơi, sư trụ trì mà như vậy sao? Coi mà thắt tim… Mọi người nghĩ sao ạ? Các cơ quan có thẩm quyền nghĩ sao ạ?”.

Chia sẻ với phóng viên báo Thanh Niên, Hoa hậu Phương Lê phải thốt lên “trời ơi” khi theo dõi sự việc. Cô nói thêm: “Đã nương ở cửa Phật thì tâm phải hướng Phật, hành hạ một tiểu ni, liệu sư cô có hổ thẹn với chốn linh thiêng không. Người ta nói Phật ở tại tâm, rất nhiều người dù không phải tu tại chùa nhưng họ tu tại tâm, làm nhiều việc tốt. Sư cô này đã ở chùa, mang danh nhà Phật mà hành hạ tiểu ni, cũng là đứa trẻ thì đáng phải lên án. Trẻ em làm sai thì uốn nắn chỉ bảo, sao lại bạo lực hành hạ như kẻ thù…”.

Người giúp Siu Black ra khỏi “vũng lầy trầm cảm”

Chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, Siu Black cho biết, “nhược điểm lớn nhất của tôi là không biết kinh doanh. Tôi vỡ nợ vì kinh doanh, người gần như suy sụp hoàn toàn. Về quê, tôi thu gọn mình trong một góc, không muốn mở cánh cửa ra vì mở ra là biết bao nhiêu thứ tối tăm ùa đến. Tôi cứ nằm im trong phòng như thế suốt 15 ngày. Chị Hai nghĩ tôi đi rồi. Lúc tinh thần kiệt quệ, tôi uống cả vốc thuốc nhưng Chúa chưa muốn cho tôi đi”.

Người giúp Siu Black ra khỏi "vũng lầy trầm cảm"
Ảnh dẫn từ Tổ Quốc.

Ca sĩ kể: “Lúc ấy hàm tôi cứng lại, nói còn không được nói gì đến hát”. Siu Black là người theo đạo, chị Hai động viên Siu đăng ký vào ca đoàn ở nhà thờ, rồi dần dần chị tìm lại được giọng ca trời phú.

Chị Hai giống như mẹ của tôi. Tôi mồ côi ba mẹ từ 10 tuổi, mình chị phải đứng ra cưu mang chín đứa em, đứa nhỏ nhất mới 2 tuổi. Trong khi tôi suy sụp ấy, chị Hai đón tôi về nhà, chăm sóc, an ủi. Không có chị chắc tôi không qua nổi”.

Hiện Siu có một quản lý riêng, chuyên nhận lịch diễn giúp chị. Mặc dù không có những show lớn, thế nhưng túc tắc hát cho các event tỉnh lẻ, chị cũng bắt đầu đi diễn trở lại.

Nỗi lo về sự phát triển của trẻ qua Game show nhí 

Không như hình ảnh lung linh trên sân khấu của các thí sinh nhí với những “tài năng” cần được chứng minh, hậu trường các cuộc tranh tài ấy lại hoàn toàn khác biệt.

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Thanh Niên, hậu trường của một game show mà đối tượng chính là thế hệ tiếp nối phát huy truyền thống nghệ thuật gia đình đã không ít lần vang lên những tiếng la lối nặng lời, đập bàn đập ghế của phụ huynh (có khi là cha nuôi, mẹ nuôi) thấy ban giám khảo chấm điểm thấp cho tiết mục con em mình, thậm chí còn giận dỗi gây áp lực với giám khảo, đòi bỏ thi…

Nỗi lo về sự phát triển của trẻ qua Game show nhí
Ảnh chụp màn hình video.

Bên cạnh đó, Nhạc sĩ Thụy Kha cho rằng không ít bố mẹ muốn con trở thành “siêu phàm” mà quên mất trẻ con cần được sống hồn nhiên. Ông nói: “Nhiều chương trình bắt trẻ con ‘kiễng chân’ lên làm ‘người lớn’. Người ta không tính đến tâm lý của trẻ con chưa ổn định, cần phải rèn giũa, mà lại làm những danh hiệu như của người lớn”.

Đạo diễn Việt Tú từng nhìn nhận nhà sản xuất chương trình luôn chịu áp lực tăng rating quảng cáo nhằm thu hồi vốn đầu tư. Anh chia sẻ: “Nó cũng giống thời trang thôi, hết quần ống loe thì chuyển sang mặc quần bó, miễn sao là tạo ra sự thu hút với người tiêu dùng”.

Phó chủ tịch tập đoàn sản xuất phim Trung Quốc nhảy lầu tự sát

Ngày 11/6, Sina đưa tin được Zing đăng tải, phó chủ tịch tập đoàn sản xuất và phân phối phim Bona Film Group – Hoàng Nguy được phát hiện tử vong sau khi rơi từ tầng cao, hưởng dương 52 tuổi.

Cụ thể, sáng ngày 10/6, một số người qua đường đã nghe thấy tiếng động mạnh dưới sảnh của trung tâm mua sắm Yutang. Chạy đến kiểm tra, họ phát hiện người đàn ông tử vong trên mặt đất và nhanh chóng báo cảnh sát. Danh tính nạn nhân được xác định là Hoàng Nguy.

Phó chủ tịch tập đoàn sản xuất phim Trung Quốc nhảy lầu tự sát
Ảnh: Sina.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng loại trừ yếu tố có dấu hiệu phạm tội hình sự. Nguyên nhân tử vong của phó chủ tịch Bona Film Group được kết luận là do tự sát.

QQ cho hay, Hoàng Nguy bị chứng mất ngủ và tâm trạng chán nản trong một thời gian trước khi tự sát.

Câu chuyện toàn cảnh:

Vui – buồn là hai thái cực hiện diện trong mỗi lĩnh vực theo từng ngày. Nhìn lại trong lĩnh vực văn hoá – giải trí, chúng ta cũng sẽ thấy rất rõ điều đó.

Có lẽ niền vui hôm nay đó chính là fan hâm mộ của nữ ca sĩ Siu Black, sau thời gian dường như “ở ẩn”, thì sự xuất hiện và kể ra những khó khăn đã diễn ra với bản thân để lấy lại cân bằng trong cuộc sống cũng khiến mọi người yên tâm hơn phần nào.

Trẻ em luôn có những hành động và suy nghĩ bồng bột, thế nhưng người lớn nên hành xử sao cho vừa dạy được trẻ lại giúp trẻ hiểu được những gì bản thân đã làm sai chứ không phải dùng bạo lực giống như ni cô trong đoạn clip đang được lan truyền mạnh mẽ trên MXH. Trong đó, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đã lên tiếng về hành động phản cảm này.

Cũng là sự việc liên quan đến trẻ em nhưng là qua Game show truyền hình, như mọi người đã xem qua, thực sự những định hướng cũng như tác phong trong các chương trình đó sẽ khiến trẻ mất đi phần nào tính cách hồn nhiên của bản thân.

Lại một vụ nhảy lầu tự tử khi ông đã rơi vào tình trạng mất ngủ và chán nản lâu dài. Tuy không được nhiều người biết đến, thế nhưng chắc hẳn những ai đọc được tin này cũng sẽ cảm thấy trong lòng có nỗi buồn khó diễn tả.

Bản tin văn hoá – giải trí 24h ngày 12/6 tạm dừng tại đây. Tin 360 xin kính chào và hẹn gặp lại quý độc giả trong các bản tin tiếp theo!