Một người đàn ông 60 tuổi ở Nhật Bản giấu thi thể mẹ trong nhà vệ sinh suốt 10 năm, gây sốc dư luận về rối loạn tâm lý và phúc lợi xã hội.

Một câu chuyện rùng rợn tại Nhật Bản đã khiến dư luận châu Á chấn động. Takehisa Miyawaki, 60 tuổi, bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện thi thể mẹ ông trong căn hộ bừa bộn. Vụ việc hé lộ những góc khuất về sức khỏe tâm thần và hệ thống quản lý xã hội tại quốc gia này.

Giấu xác mẹ: Phát hiện kinh hoàng tại Kobe

Vào ngày 22/5, một công chức tại thành phố Kobe, tỉnh Hyogo, bắt gặp Miyawaki đi khập khiễng trên phố. Khi được hỏi về gia đình, ông né tránh nhắc đến mẹ, khiến công chức nghi ngờ và trình báo. Tháng 6, cảnh sát kiểm tra căn hộ đăng ký dưới tên mẹ Miyawaki. Họ phát hiện căn nhà ngập rác và một bộ xương trong nhà vệ sinh. Xét nghiệm ADN xác nhận đó là cụ bà 95 tuổi, mẹ ruột của ông.

Giấu xác mẹ: Lời khai gây sốc

Miyawaki khai rằng mẹ ông qua đời khoảng 10 năm trước. “Tôi thấy mẹ nằm bất động trong nhà vệ sinh, cơ thể lạnh ngắt,” ông kể. Tuy nhiên, ông không báo cảnh sát hay tổ chức tang lễ vì sợ hãi. “Tôi mắc chứng sợ xã hội, không dám nói chuyện với ai,” ông giải thích. Cảnh sát chưa tìm thấy dấu hiệu sát hại, nhưng đang điều tra tội “bỏ mặc thi thể”.

Phản ứng dư luận và câu hỏi về xã hội

Vụ việc gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người đặt câu hỏi: “Hàng xóm không phát hiện gì sao? Thi thể không có mùi?” Một số ý kiến phẫn nộ, nghi ngờ Miyawaki trục lợi từ trợ cấp của mẹ. Tuy nhiên, cũng có người cảm thông, cho rằng ông chọn sống với thi thể mẹ còn hơn đối mặt xã hội. Vụ việc phơi bày lỗ hổng trong quản lý cư dân cao tuổi tại Nhật Bản.

Câu chuyện đặt ra vấn đề về chăm sóc sức khỏe tâm thần. Nhật Bản đang đối mặt với già hóa dân số và số người sống cô lập ngày càng tăng. Hệ thống phúc lợi cần cải thiện để ngăn những bi kịch tương tự. Vụ việc không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn là hồi chuông cảnh báo về những vấn đề xã hội sâu sắc.

Theo: Dântrí