Sự việc người phụ nữ bật dậy rồi dùng tay không vật lộn, ngăn không cho người đàn ông lạ mặt đến gần những đứa con mình, xảy ra vào tối 26/10, tại California, Mỹ.

Theo báo VnExpress, vào thời điểm trên, bà mẹ ở California đang nghỉ ngơi trong gara cùng hai con gái 5-6 tuổi, và con trai 1 tuổi. Bất ngờ, một người đàn ông lạ mặc đồ đen xông về phía họ.

Người mẹ khi nhìn thấy người này đã lập tức bật dậy, ngăn hắn lại. Cô túm cổ, giữ chặt hắn cho đến khi chồng và một người bạn tới trợ giúp.

“Tôi nghĩ hắn định mang con tôi đi. Bản năng đầu tiên của tôi là phải ngăn cản để lũ trẻ có đủ thời gian chạy khỏi đó”, bà mẹ nói.

Mời quý độc giả xem video:

Báo Người Đưa Tin thông tin thêm, cảnh sát sau đó xác định người đàn ông xâm nhập là Rasmus Rasmussen (31 tuổi). Khi bị bắt, hắn không tỉnh táo, không biết mình ở đâu và không thể trả lời câu hỏi nào. Được biết, anh ta đã dùng quá liều thuốc gây nghiện. Hiện Rasmus đã được tại ngoại.