Người đàn ông mất chân, tay vượt biển Thái Bình Dương

Craig Wood, 33 tuổi, mất cả hai chân và tay trái, tự lái thuyền 7.500 hải lý trong 80 ngày, hoàn thành hành trình lịch sử vượt Thái Bình Dương.
- Lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại hơn 12.000 tỷ đồng, hình thành “làng nghề” tội phạm
- Vụ đuối nước thương tâm ở Bình Định: 3 học sinh thiệt mạng
- Ngăn ngừa nếp nhăn hiệu quả bằng 7 cách đơn giản
Nội dung chính
Hành trình kỳ tích của Craig Wood
Craig Wood, cựu binh Anh, đã làm nên lịch sử khi một mình chèo thuyền từ Puerto Vallarta, Mexico đến Hiroshima, Nhật Bản. Hành trình kéo dài 80 ngày, vượt 7.500 hải lý, được cộng đồng chèo thuyền quốc tế đánh giá là kỳ tích chưa từng có đối với người khuyết tật. Ngày 24/6/2025, Wood được chào đón nồng nhiệt tại Hiroshima, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp và cuộc đời anh.
Quá khứ và nghị lực vượt khó
Năm 2009, Wood bị thương nặng khi phục vụ trong quân đội Anh tại Afghanistan. Vụ nổ khiến anh mất cả hai chân và tay trái, buộc phải trải qua hơn 20 ca phẫu thuật và 8 tháng phục hồi. Trong giai đoạn khó khăn, anh tìm lại đam mê chèo thuyền thời thơ ấu nhờ sự động viên từ gia đình và các tổ chức như Hiệp hội cựu binh mất chi và Turn to Starboard. “Chèo thuyền giúp tôi quên đi khuyết tật,” anh chia sẻ.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi
Để thực hiện ước mơ vượt Thái Bình Dương, Wood cùng đội kỹ thuật đã chuẩn bị con thuyền nhôm dài 12 m, mang tên Sirius II. Thuyền được trang bị ray, ròng rọc điện và không gian sinh hoạt tối ưu cho người chỉ sử dụng một tay. Mọi chi tiết được tính toán để Wood có thể tự xử lý các tình huống trên biển, từ sửa chữa thiết bị đến đối phó với thời tiết khắc nghiệt.
Thách thức trên đại dương
Trong hành trình, Wood đối mặt với vô số khó khăn. Anh từng suýt va vào rạn san hô, đối phó với sóng cao ngang tòa nhà và sửa buồm rách giữa cơn bão. Tuy nhiên, anh cho biết thử thách lớn nhất là nỗi nhớ vợ con. Khi thời tiết thuận lợi, Wood duy trì thể lực bằng cách tập thể dục, nấu ăn và kiểm tra thiết bị, nhưng luôn cảnh giác trước mọi thay đổi của biển cả.
Tầm ảnh hưởng và ý nghĩa xã hội
Ngoài thành tựu cá nhân, Wood còn kêu gọi ủng hộ cho các tổ chức từ thiện hỗ trợ người khuyết tật. Tính đến khi cập cảng Hiroshima, anh đã quyên góp được hơn 60.000 USD. Chuyên gia Alan Din Wai-bun từ Đại học Trung văn Hong Kong nhận định hành trình của Wood là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, chứng minh người khuyết tật có thể đạt được những điều phi thường khi được xã hội đồng hành.
Khoảnh khắc đoàn tụ xúc động
Khi đặt chân đến Hiroshima, Wood xúc động ôm vợ và hai con, những người đã bay từ Anh sang đón anh. Hành trình không chỉ là chiến thắng của ý chí mà còn là minh chứng cho tinh thần bất khuất. “Cơ thể khuyết tật không thể cản trở tôi,” anh khẳng định, truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên toàn thế giới.
Theo: VnExpress