Giận vì chủ hàng bán quất với giá quá cao, một người đàn ông 31 tuổi tại Nghệ An đã vác dao đến chặt phá 28 cây quất cảnh “cho bõ ghét”.

Ngày 25/1, công an đã bắt giữ Trương Văn Oanh (trú xã Thọ Thành, H.Yên Thành) để điều tra hành vi hủy hoại tài sản, theo Thanh niên.

Trước đó, rạng sáng ngày 23/1, một người dân trú xã Đô Thành, H.Yên Thành, tập kết quất cảnh để bán Tết tại bãi đất trống ở xóm 5, xã Thọ Thành, thì bị kẻ xấu lẻn vào chặt phá 28 cây. Những cây này bị hư hỏng và không còn sử dụng được, ước tính thiệt hại khoảng 70 triệu đồng.

Số cây quất bị chặt phá (ảnh chụp màn hình báo Thanh niên).

Do sự việc xảy ra vào đêm khuya, không có người dân sinh sống xung quanh hiện trường nên việc truy tìm người chặt phá quất của công an gặp khó khăn.

Sau một ngày xác minh, công an đã xác định được Trương Văn Oanh là thủ phạm và tiến hành bắt giữ. 

Làm việc với cơ quan điều tra, nghi can này khai thấy chủ cửa hàng bán quất giá cao nên nảy sinh thù ghét, lợi dụng đêm tối mang dao đến chặt phá cây quất cho hả giận.