Nhiều phụ nữ dành trọn 20 năm cho công việc nội trợ, hy sinh thầm lặng vì gia đình; nhưng họ vẫn thường bị chồng coi thường, con cái xấu hổ. Thực trạng này phản ánh định kiến xã hội cần thay đổi để tôn vinh giá trị người nội trợ.

20 năm làm nội trợ không được công nhận

Nội trợ là công việc tiêu tốn nhiều thời gian và sức lực. Từ nấu ăn, dọn dẹp đến chăm sóc con cái, mọi việc đều lặp lại mỗi ngày. Thế nhưng, sự đóng góp này thường bị xem nhẹ vì không mang lại thu nhập trực tiếp. Nhiều phụ nữ sau 20 năm vẫn cảm thấy mình không được công nhận.

Cay đắng khi bị chồng coi thường

Một trong những nỗi buồn lớn của người làm nội trợ là thái độ từ chính người bạn đời. Không ít ông chồng cho rằng vợ chỉ ở nhà nên nhàn nhã, không tạo ra giá trị kinh tế. Những lời coi thường vô tình phủ nhận công sức giữ gìn mái ấm; từ đó khiến người phụ nữ rơi vào cảm giác cay đắng và tổn thương.

Người phụ nữ 20 năm làm nội trợ cay đắng vì bị coi thường
Khát khao được chồng và con thấu hiểu, trân trọng. (Ảnh: VietnamNet)

Con cái xấu hổ vì mẹ làm nội trợ

Không chỉ chồng, đôi khi con cái cũng tạo áp lực tâm lý cho mẹ. Có trẻ ngại ngùng khi nhắc về công việc của mẹ, thậm chí cảm thấy xấu hổ trước bạn bè. Điều này khiến tình cảm gia đình rạn nứt. Người mẹ đau lòng vì tình yêu thương lại bị che phủ bởi sự xa cách.

Cần thay đổi nhận thức xã hội

Thực trạng phụ nữ nội trợ bị coi thường bắt nguồn từ định kiến lâu đời. Công việc gia đình vẫn bị gắn mác “không nghề nghiệp”. Để thay đổi, cần sự thấu hiểu từ chồng con và sự công nhận từ xã hội. Khi vai trò nội trợ được tôn trọng, phụ nữ sẽ tìm thấy niềm tin và hạnh phúc trong chính mái nhà mình.

Theo: VietnamNet