Thiên thạch rơi là hiện tượng thiên nhiên kỳ thú đối với nhân loại. Đây là sự kiện thiên thể, trong đó con người quan sát được một số thiên thạch tỏa sáng, hoặc bắt nguồn từ cùng một điểm trên bầu trời đêm.

Những thiên thạch này là do các dòng bụi vũ trụ đi vào bầu khí quyển Trái Đất với tốc độ rất cao trên quỹ đạo song song. Các bụi thiên thạch này nhỏ hơn một hạt cát, vì vậy hầu hết chúng đều tan rã và không bao giờ chạm vào bề mặt Trái Đất.

Mặc dù xác suất bị thiên thạch rơi vào người có thể thấp như trúng xổ số;, nhưng trong lịch sử vẫn có người bị thiên thạch rơi vào người. Đây là trường hợp duy nhất được biết đến cho đến nay.

Khi nhìn thấy sao băng trên bầu trời, có lẽ mọi người sẽ mở to mắt để chiêm ngưỡng, hoặc thầm ước nguyện. Ít ai lo lắng chúng sẽ rơi xuống đất và vào người mình.

Người phụ nữ bị sao bang rơi trung khi đang ngủ

Theo tạp chí Smithsonian của Mỹ, vào chiều ngày 30/11/1954, cô Ann Hodges, một phụ nữ 34 tuổi đến từ Alabama đang ngủ trên ghế sô pha tại nhà; thì bị mảnh thiên thạch từ trên trời rơi vào người.

Miếng thiên thạch rơi vào lúc 2 giờ 46 phút sáng (theo giờ địa phương) ở Oak Grove, Alabama, gần Sylacauga. Nó được gọi là thiên thạch Hodges, theo tên họ của người phụ nữ.

Thiên thạch nặng 8,9 pound (3,9 kg) đầu tiên xuyên qua mái nhà của cô, chạm vào đài phát thanh, sau đó dội vào cơ thể cô, gây ra một vết xước lớn ở hông bên trái và làm cô tỉnh giấc.

(Hình ảnh vết thương của cô có thể gây phản cảm, quý độc giả có thể bấm vào đây nếu muốn xem.)

Ban đầu, Hodges và mẹ cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Vì ngôi nhà đầy bụi, họ nghĩ rằng ống khói đã bị sập hoặc lò sưởi nhỏ bị hỏng.

Sau khi nhìn thấy những hòn đá trên mặt đất và những vết sẹo trên cơ thể Hodges, họ đã báo cảnh sát.

Hodges được đưa đến bác sĩ để điều trị. Người ta bắt đầu truyền miệng về việc Hodges bị thiên thạch rơi trúng người.

Kiện cáo để giành quyền sở hữu mảnh thiên thạch

Chủ nhà mà cô đã tới giành quyền sở hữu thiên thạch và cả hai bên kháng cáo lên pháp luật. Hodges nói: “Tôi nghĩ Chúa đã ban tặng nó cho tôi. Dù sao, nó đã đánh trúng vào tôi!”

Sau một năm kiện tụng, Hodges đã hòa giải được với chủ nhà, chồng cô trả 500 đô la cho họ và giữ quyền sở hữu thiên thạch. Tuy nhiên, ặp đôi không tìm được người mua và cuối cùng đã tặng nó cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Alabama.

Theo báo cáo địa phương, trước khi thiên thạch lao vào phòng khách của Ann, nhiều nhân chứng kể lại đã nhìn thấy “ánh sáng màu đỏ tươi kéo theo làn khói đặc”.

Những người khác mô tả rằng họ nhìn thấy một “quả cầu lửa, hình vòng cung khổng lồ”.

Xác suất thiên thạch rơi vào người thấp đến mức nào?

Nhà thiên văn học Michael Reynolds của trường Cao đẳng bang Florida tại Jacksonville chia sẻ với National Geographic rằng trường hợp của cô Hodges bị thiên thạch rơi trúng là cực kỳ hiếm gặp vì hầu hết các thiên thạch thường rơi xuống đại dương hoặc bề mặt ở những nơi rất xa.

Theo Reynolds, xác suất bị bão và lốc xoáy, bị sét đánh vào người cao hơn so với việc bị thiên thạch rơi vào người nhiều lần.

Lottoland, một đại lý xổ số trực tuyến, đã tính toán tỷ lệ trúng số và bị một thiên thạch rơi trúng. Theo dữ liệu của công ty, xác suất bị thiên thạch va vào ước tính chỉ là một phần 840 triệu.

“National Geographic” chỉ ra rằng Hodges là người duy nhất được biết là đã bị một thiên thạch rơi vào người.

Theo The Epochtimes
Biên dịch: Thanh Mai