Văn hoá – Giải trí: Ca sĩ Hồng Ngọc bắt đầu thay da sau khi bị bỏng vì nổ nồi xông hơi; nhạc sĩ “Có phải em mùa thu Hà Nội” bệnh chuyển biến nặng, đang nguy kịch… là hai trong những câu chuyện đang được nhiều người theo dõi 24 giờ qua.

Nhạc sĩ “Có phải em mùa thu Hà Nội” bệnh chuyển biến nặng, đang nguy kịch

Bà Nguyễn Thị Thuận – vợ nhạc sĩ cho biết trên báo VnExpress rằng, 10 ngày trước, các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân (TP. HCM) trả về sau 3 năm điều trị. Hiện, ông nằm ở nhà riêng tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Hai tuần trước, ông vẫn còn ý thức, trò chuyện lưu loát nhưng giờ chỉ thều thào. Bà Thuận nói: “Chồng tôi đã cận kề sinh tử”.

Nhạc sĩ điều trị ung thư 5 năm nay. Sau phẫu thuật cắt bỏ bàng quang, ông bị chẩn đoán thêm ung thư phổi. Gần đây, bệnh gây ảnh hưởng lên dây thần kinh, khiến một bên mắt của ông bị hỏng.

Nhạc sĩ "Có phải em mùa thu Hà Nội" bệnh chuyển biến nặng, đang nguy kịch
Ảnh Facebook NV.

Hôm 15/5, nhạc sĩ Tiến Luân (tác giả Quê em mùa nước lũ) và nghệ sĩ Tú Trinh đến thăm, cho biết gia cảnh ông khó khăn trong khi chi phí chữa trị, thuốc men hơn 200 triệu đồng. Hai người lên trang cá nhân kêu gọi khán giả và giới nghệ sĩ giúp đỡ ông. Tiến Luân nói: “Dẫu bệnh nặng, ông vẫn lạc quan và cảm ơn những ai thăm hỏi”.

Có phải em mùa thu Hà Nội – nhạc phẩm nổi tiếng nhất của Trần Quang Lộc – được ông phổ nhạc năm 1972, từ bài thơ của người bạn – cố thi sĩ Tô Như Châu. Ca khúc giúp tên tuổi của Thu Phương vụt sáng trong làng nhạc vào cuối thập niên 1990. Đến nay, bài hát trở thành một trong những nhạc phẩm được ưa thích nhất về Hà Nội.

Ca sĩ Hồng Ngọc bắt đầu thay da sau khi bị bỏng vì nổ nồi xông hơi

Chia sẻ với phóng viên báo Zing, anh Thomas Tâm – ông xã Hồng Ngọc – cho hay sức khỏe của vợ đã ổn định sau sự cố nổ nồi xông hơi. Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng cho biết đàn em đã bắt đầu thay da.

“Thứ hai, tôi đưa Ngọc đi tái khám. Bác sĩ cũng không cho biết khi nào hồi phục hoàn toàn nhưng tôi nghĩ cứ đà này thì Ngọc sẽ ổn thôi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và cầu nguyện cho Ngọc mau khỏi”, ông xã Hồng Ngọc nói.

Ca sĩ Hồng Ngọc bắt đầu thay da sau khi bị bỏng vì nổ nồi xông hơi
Ảnh Facebook NV.

Sáng 16/5, trên trang cá nhân, Hồng Ngọc đăng tải ảnh che vùng mặt bị bỏng khi nằm bên con trai. Chị cho hay vết thương còn đau nhưng nhờ tình cảm của các con và ông xã cảm giác ấy đã vơi bớt.

“Cả tuần nay các con phải ngủ riêng với bố, không được đụng chạm vì mẹ đau. Mẹ thèm được ôm em mà không được. Sáng thức dậy, tự nhiên thấy em chui vào nằm trên mẹ. Thương em quá đi mất, nên giờ mẹ cũng không còn thấy đau”, nữ ca sĩ viết.

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ về tình trạng bỏng sau một tuần vụ nổ xảy ra: “Ngọc đã hồi phục. Hiện tại, Ngọc đã khá hơn rất nhiều và cần thêm thời gian để da hoàn toàn hồi phục”.

Ca sĩ Phi Nhung tiết lộ lý do làm từ thiện trong suốt 20 năm qua

Theo Thanh Niên, trong tập 9 của Tình bolero với chủ đề Ngày sẻ chia đã mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau từ 3 phần trình diễn của diễn viên Quách Ngọc Ngoan, diễn viên Gia Linh và Hoa hậu Hoàng Kim. Đảm nhận vai trò ban giám khảo là nghệ sĩ Vũ Thành Vinh (giám khảo tổng thể), ca sĩ Phi Nhung (giám khảo chuyên môn) và NSƯT Hữu Quốc (giám khảo giải trí).

Trong đêm thi, diễn viên Quách Ngọc Ngoan nói về những đau thương, mất mát của người dân trong siêu bão Linda 1997 và mới đây nhất là hạn mặn khốc liệt tại miền Tây. Anh mong muốn người dân sẽ mạnh mẽ sau khó khăn, đồng thời kêu gọi mọi người cùng chung sức và sẻ chia để phục hồi cuộc sống.

Ca sĩ Phi Nhung tiết lộ lý do làm từ thiện trong suốt 20 năm qua
Ảnh chụp màn hình Youtube.

Là một trong những nghệ sĩ thường xuyên có mặt hỗ trợ người dân khi gặp khó khăn vì thiên tai lũ lụt, hạn hán, giám khảo Phi Nhung xúc động kể về những chuyến đi thiện nguyện của mình. Nữ ca sĩ cho biết năm 1997, lần đầu tiên về nước, chứng kiến người dân khó khăn vượt qua cơn bão, cô đã dùng số tiền 3.000 USD mình dành dụm để giúp đỡ người dân vùng lụt.

Phi Nhung bồi hồi nhớ lại: “Lúc đó về một chút là khóc. Trong lòng nó sao á, không diễn tả được. Bắt đầu từ đó, trong lòng có tiền là đi từ thiện”. Về tiết mục, Phi Nhung cảm động trước dàn dựng và bài hát của Quách Ngọc Ngoan. Tuy nhiên nữ giám khảo cần nam diễn viên nhấn nhá và tiết chế giọng hát tốt để bài hát uyển chuyển và tình cảm hơn.

“Giải trí có thể mang đến nụ cười cũng có thể mang đến sự xúc động. Tôi cho rằng đây là tiết mục đỉnh cao ở sự giải trí mang đến tình thương yêu, sự sẻ chia và niềm tin nếu chúng ta biết hành động”, NSƯT Hữu Quốc chia sẻ.

Diễn viên “Bản tình ca mùa đông” Choi Ji Woo sinh con đầu lòng ở tuổi 45

YG Entertainment thông báo được Zing đăng tải, sáng 16/5, công ty quản lý của nữ diễn viên Choi Ji Woo thông báo cô mới sinh hạ con gái đầu lòng. “Choi Ji Woo vừa sinh con gái đầu lòng. Cả hai mẹ con nữ diễn viên đều khỏe mạnh. Choi Ji Woo đang trong giai đoạn phục hồi sức khỏe. Chúng tôi xin cảm ơn lời chúc từ mọi người”.

Diễn viên "Bản tình ca mùa đông" Choi Ji Woo sinh con đầu lòng ở tuổi 45
Ảnh dẫn từ Zing.

Trước đó, khi sắp tới ngày dự sinh, nữ diễn viên đã viết thư tâm sự với người hâm mộ. “Kế tiếp, tôi muốn chia sẻ rằng còn 15 ngày nữa là đến thời điểm dự sinh của tôi. Tôi cũng đã chụp một tấm ảnh ở trước nhà để làm kỷ niệm. Tôi trân trọng các bà mẹ ở Hàn Quốc đang chuẩn bị sinh con vào độ tuổi muộn, nhất là khi virus corona bùng phát. Tôi hy vọng các bà mẹ sẽ vui mừng khi thấy tôi là biểu tượng của một bà mẹ nhiều tuổi sinh con”, diễn viên Bản tình ca mùa đông viết.

Choi Ji Woo kết hôn với ông xã làm ngoài ngành giải trí từ năm 2018. Nữ diễn viên giấu kín thông tin cũng như nghề nghiệp của ông xã. Cô lo lắng sự chú ý từ dư luận có thể gây ảnh hưởng tới đời sống riêng tư lẫn công việc của chồng. Theo Dispatch, “nửa kia” của Choi Ji Woo kém cô 9 tuổi, là CEO của một công ty ứng dụng điện thoại dựa trên nền tảng O2O.

Bản tin Văn hoá – Giải trí 24h ngày 29/5 tạm dừng tại đây. Tin 360 xin kính chào và hẹn gặp lại quý độc giả trong các bản tin tiếp theo!