Nhiều phụ huynh bàng hoàng khi trung tâm anh ngữ Úc Châu ở TP HCM bất ngờ đóng cửa

TP HCM – Ngày 16/5/2025, hàng trăm phụ huynh rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng khi Trung tâm tiếng Anh Úc Châu (AIES) tại TP Thủ Đức bất ngờ đóng cửa, mất liên lạc hoàn toàn, dù đã thu hàng tỷ đồng học phí theo gói dài hạn.
- Cán bộ hải quan tiếp tay buôn lậu hơn 4.000 thùng sữa từ Mỹ về Việt Nam
- Y tế: Công ty Cổ phần Dược Sơn Lâm và đường dâu hối lộ hơn 71 tỷ đồng
- Trump – Con buôn thứ thiệt: kiếm tiền tỷ cho nước Mỹ
Nội dung chính
“Tin tưởng rồi thất vọng” – Câu chuyện đau lòng của hàng trăm gia đình
Sáng nay, anh Thanh Phúc – cư dân TP Thủ Đức – chia sẻ với vẻ mặt thất thần:
“Tôi đã đóng 30 triệu đồng cho con theo gói học ba năm, được quảng cáo giảm giá 45%. Vậy mà chưa học được bao lâu, trung tâm bỗng dưng biến mất.”
Theo lời anh, cơ sở tại đường Kha Vạn Cân đã đóng cửa suốt hơn một tuần qua. Trung tâm từng thông báo tạm nghỉ đến ngày 14/5 để “sửa chữa sau mưa lớn”, nhưng nay vẫn im lìm không một lời giải thích.
Tình huống tương tự cũng xảy ra với chị Ngà – phụ huynh có con học từ giữa năm ngoái. Chị nói trong uất nghẹn:
“Tôi đóng hơn 31 triệu đồng sau khi được giảm giá 15%. Giờ không ai bắt máy, không ai trả lời tin nhắn. Tài khoản làm việc của nhân viên đều bị khóa. Chúng tôi hoàn toàn bị bỏ rơi.”
Từ niềm tin vào thương hiệu hơn 10 năm tuổi… đến nghi vấn “biến mất có chủ đích”
Trung tâm Anh ngữ Úc Châu – trực thuộc Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Duy Khang – được thành lập từ năm 2007, với 4 cơ sở tại TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai. Sự tồn tại lâu năm khiến nhiều phụ huynh tin tưởng lựa chọn.
Tuy nhiên, những dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện từ ngày 8/5, khi toàn bộ cơ sở đồng loạt tạm dừng hoạt động với lý do “sửa chữa sau mưa lớn”. Nhưng kỳ lạ thay, không ai thấy thợ sửa đến làm việc, và cũng không có bất kỳ thông báo chính thức nào được cập nhật sau đó.
“Chúng tôi bắt đầu nghi ngờ khi biết các cơ sở ở Bình Dương và Đồng Nai cũng đóng cửa. Không thể liên hệ được với giám đốc trung tâm. Càng tìm hiểu, chúng tôi càng sốc,” – chị Ngọc Phương (phụ huynh tại cơ sở Lê Văn Việt) cho biết.
Hơn 6 tỷ đồng học phí có nguy cơ “bốc hơi”?
Tính đến hiện tại, khoảng 200 phụ huynh bị ảnh hưởng, với tổng số tiền đóng trước cho các gói học ước tính trên 6 tỷ đồng. Trước tình hình này, nhiều người đã lập nhóm, thu thập thông tin, ký đơn tố cáo và cầu cứu các cơ quan chức năng.
Chiều 15/5, các phụ huynh đã đến Trung tâm AIES trên đường Kha Vạn Cân để cùng ký đơn tập thể. Cùng ngày, một số người đại diện cũng đã làm việc với Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, cung cấp thông tin liên quan và đề nghị hỗ trợ.
“Chúng tôi chỉ mong có thể lấy lại tiền và tìm nơi học ổn định cho con,” – một phụ huynh chia sẻ trong lo lắng.
Trang web “biến mất”, giám đốc “mất tích”, phụ huynh “mất trắng”?
Trang web chính thức của Trung tâm AIES hiện không còn nội dung, chỉ hiện thông tin đơn vị sở hữu tên miền. Nhân viên từng làm việc tại trung tâm cũng xác nhận họ không liên lạc được với ban lãnh đạo, và không rõ tương lai ra sao.
Một tin nhắn được cho là của nhân viên trung tâm gửi đến phụ huynh vào ngày 15/5 chỉ đơn giản cho biết:
“Tạm thời chưa có lịch hoạt động trở lại. Chúng tôi sẽ thông báo khi có thông tin mới.”
Lời cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ trong lựa chọn trung tâm giáo dục
Sự việc tại Trung tâm Anh ngữ Úc Châu đang là một lời cảnh báo mạnh mẽ cho phụ huynh khi lựa chọn nơi gửi gắm con em. Dù có thương hiệu lâu năm, quy mô nhiều chi nhánh, nhưng nếu không minh bạch về pháp lý, tài chính, vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn.
Các phụ huynh mong muốn các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc để điều tra, làm rõ trách nhiệm, đồng thời giúp họ bảo vệ quyền lợi hợp pháp đã bị xâm phạm nghiêm trọng.
Theo: Vnexpress