Nổ súng tại Mỹ: Bi kịch trước bảo tàng Do Thái Washington

Vào tối ngày 21 tháng 5 năm 2025, một vụ nổ súng tại Mỹ đã gây chấn động dư luận khi hai nhân viên Đại sứ quán Israel, Yaron Lischinsky (30 tuổi) và Sarah Lynn Milgrim (26 tuổi), bị bắn chết ngay bên ngoài Bảo tàng Do Thái Thủ đô (Capital Jewish Museum) ở Washington DC.
- Ông Trump ‘khẩu chiến’ với Tổng thống Nam Phi ngay tại Nhà Trắng
- Tổng thống Putin tiết lộ âm mưu khủng bố ở Moscow trong cuộc điện đàm với ông Trump
- Bỏ phố về vườn: Cần chuẩn bị những gì để không “vỡ mộng”?
Vụ việc không chỉ làm dấy lên nỗi đau về mất mát mà còn khơi mào những cuộc tranh luận gay gắt về vấn đề an ninh, bài Do Thái và căng thẳng địa chính trị. Với từ khóa nổ súng tại Mỹ, bài viết này sẽ phân tích chi tiết sự kiện, bối cảnh và những hệ lụy từ vụ việc kinh hoàng này.
Nội dung chính
Bối cảnh vụ nổ súng tại Mỹ
Vụ nổ súng tại Mỹ xảy ra vào khoảng 21:08 giờ địa phương, khi Yaron Lischinsky và Sarah Milgrim, một cặp đôi sắp đính hôn, vừa rời khỏi một sự kiện do Ủy ban Do Thái Mỹ (American Jewish Committee – AJC) tổ chức tại Bảo tàng Do Thái Thủ đô. Sự kiện này mang chủ đề “Biến đau thương thành mục đích” (Turning Pain into Purpose), nhằm kết nối các nhà ngoại giao trẻ và các chuyên gia để thảo luận về các giải pháp nhân đạo cho các cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, bao gồm Gaza. Đây là một buổi tối được kỳ vọng sẽ mang lại sự gắn kết và hy vọng, nhưng lại kết thúc trong bi kịch.
Nghi phạm, Elias Rodriguez (31 tuổi, đến từ Chicago); được cho là đã phục kích nhóm người rời khỏi sự kiện. Theo Cảnh sát Thủ đô Washington (Metropolitan Police Department), Rodriguez đã bắn 21 phát súng vào nhóm bốn người; trong đó Lischinsky và Milgrim bị trúng đạn và thiệt mạng ngay tại chỗ. Sau khi gây án, nghi phạm bước vào bảo tàng, giả vờ là một nhân chứng trước khi bị lực lượng an ninh bắt giữ. Trong lúc bị còng tay; Rodriguez đã hét lên “Free Palestine” và tuyên bố hành động của mình là “vì Gaza”.
Chi tiết vụ nổ súng tại Mỹ
Theo lời kể của nhân chứng, Rodriguez đã xuất hiện bất thường; đi qua đi lại trước bảo tàng trước khi nổ súng. Một nhân chứng, Jojo Drake Kalin, người tổ chức sự kiện; ban đầu tưởng Rodriguez là một người qua đường cần giúp đỡ và thậm chí còn đưa nước cho anh ta. Chỉ đến khi cảnh sát đến, nghi phạm mới lộ diện và tự thú: “Tôi đã làm điều này; tôi làm vì Palestine”. Hành động này cho thấy vụ nổ súng tại Mỹ không phải là ngẫu nhiên; mà mang tính chất có kế hoạch.
Cục Điều tra Liên bang (FBI) xác định Rodriguez hành động một mình; và hiện đang điều tra động cơ của vụ việc như một tội ác thù hận hoặc hành vi khủng bố. Một bản tuyên thệ của FBI cho biết Rodriguez đã bay từ Chicago đến Washington vào ngày trước đó; mang theo một khẩu súng ngắn được khai báo hợp pháp trong hành lý ký gửi. Các tài liệu và bài viết được cho là của Rodriguez đang được phân tích để làm rõ động cơ sâu xa.
Phản ứng từ cộng đồng và chính quyền
Vụ nổ súng tại Mỹ bên ngoài Bảo tàng Do Thái Thủ đô đã gây chấn động toàn cầu; để lại nỗi đau sâu sắc trong cộng đồng quốc tế. Đại sứ Israel tại Mỹ, Yechiel Leiter; tiết lộ rằng nạn nhân Yaron Lischinsky vừa mua nhẫn để cầu hôn Sarah Milgrim tại Jerusalem vào tuần tới. “Họ là một cặp đôi tuyệt vời, đang ở độ tuổi rực rỡ nhất của cuộc đời,” ông nói trong đau buồn. Đại sứ quán Israel cũng đăng trên mạng xã hội rằng họ không thể diễn tả hết sự mất mát này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án mạnh mẽ, gọi đây là “hành động bài Do Thái rõ ràng”; và khẳng định không khoan nhượng với chủ nghĩa cực đoan. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra lệnh; tăng cường an ninh cho các phái đoàn ngoại giao Israel trên toàn thế giới, trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Gideon Sa’ar lên án vụ tấn công là kết quả của “sự kích động bài Do Thái độc hại”; kéo dài từ sau vụ xung đột ngày 7/10/2023.
Lãnh đạo các đảng phái Mỹ cũng lên tiếng. Cựu Phó Tổng thống Kamala Harris gọi đây là “hành vi bạo lực bài Do Thái gây sốc”. Thị trưởng Washington D.C. Muriel Bowser tuyên bố sẽ không dung thứ tội ác như vậy trong thành phố. FBI cùng các cơ quan thực thi pháp luật đã khởi tố Elias Rodriguez với nhiều tội danh nghiêm trọng; bao gồm giết người cấp độ một và sử dụng vũ khí trong tội ác bạo lực.
Vụ nổ súng tại Mỹ này không chỉ là thảm kịch cá nhân; mà còn là tiếng chuông cảnh báo về sự lan rộng của thù hận và cực đoan.
Tác động và hệ lụy
Vụ nổ súng tại Mỹ bên ngoài Bảo tàng Do Thái Thủ đô không chỉ là bi kịch cá nhân; nó còn làm dấy lên lo ngại toàn cầu về làn sóng bài Do Thái ngày càng gia tăng. Địa điểm xảy ra vụ việc – một biểu tượng văn hóa tại trung tâm Washington, D.C. Vốn đã đối mặt với nhiều nguy cơ an ninh. Chỉ một tuần trước, bảo tàng nhận được khoản tài trợ 30.000 USD nhằm tăng cường bảo vệ; nằm trong gói hỗ trợ 500.000 USD dành cho các tổ chức phi lợi nhuận trong khu vực.
Sự việc cũng phản ánh căng thẳng địa chính trị kéo dài giữa Israel và Palestine. Cuộc chiến tại Gaza – bùng phát sau vụ tấn công của Hamas ngày 7/10/2023 – đã khiến hơn 53.000 người thiệt mạng. Tại Mỹ, các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine thường bị chính quyền Trump coi là biểu hiện của chủ nghĩa bài Do Thái; càng khiến mối quan hệ giữa các cộng đồng trở nên nhạy cảm và căng thẳng hơn.
Vụ nổ súng tại Mỹ lần này là hồi chuông cảnh tỉnh về hậu quả của thù hận và bạo lực cực đoan. Cái chết của hai nhà ngoại giao trẻ; Yaron Lischinsky và Sarah Lynn Milgrim, không chỉ là tổn thất riêng của gia đình họ; mà còn là mất mát chung của cộng đồng Do Thái và những ai đang đấu tranh cho hòa bình. Vụ việc đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tăng cường bảo vệ các cơ sở văn hóa; ngoại giao và giải quyết tận gốc nguyên nhân của sự thù ghét tôn giáo và sắc tộc.
Theo: Foxnews