Những chuyến bay quân sự đang ngày đêm mang hàng cứu trợ đến các xã bị cô lập ở Nghệ An. Trong tình thế khẩn cấp do mưa lũ, hàng chục tấn hàng thiết yếu đã đến tay người dân nhờ nỗ lực không ngơi nghỉ của các lực lượng.

Những chuyến bay mang tình người vượt lũ dữ

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp từ bão số 3; nhiều xã ở miền tây Nghệ An bị chia cắt hoàn toàn. Tuyến quốc lộ 7 bị bùn đất vùi lấp; nước lũ cuốn trôi nửa đường khiến việc tiếp cận bằng xe cơ giới gặp rất nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, những chiếc trực thăng Mi-171 trở thành phương tiện cứu sinh duy nhất. Chuyến bay sáng 24-7 do Trung đoàn 916 thực hiện đã đưa gần 2 tấn hàng đến tâm lũ. Dù thời tiết khắc nghiệt, gió lớn và mây mù; các phi công vẫn quyết tâm vượt lên để mang gạo; nước sạch và thuốc men tới các bản làng bị cô lập.

Trực thăng hạ cánh giữa vùng lũ, hàng cứu trợ được tiếp ứng kịp thời

Tại xã Mường Xén, nơi nước lũ vẫn chưa rút; trực thăng hạ cánh trong sự xúc động của hàng trăm người dân đang trú trên các điểm cao. Ngay khi cánh quạt ngừng quay, hàng hóa được chuyền tay nhanh chóng về các điểm tập kết. Mỗi thùng mì tôm, can nước đều mang theo niềm hy vọng. Lực lượng bộ đội phối hợp với chính quyền; và người dân địa phương để đảm bảo hàng đến đúng tay người cần. Từ những ánh mắt lặng thầm dõi theo; có thể cảm nhận rõ sự biết ơn sâu sắc mà đồng bào dành cho các lực lượng cứu trợ.

Mỹ Lý – điểm nóng lũ lụt được cứu trợ từ trên không

Xã biên giới Mỹ Lý đang trong tình trạng đặc biệt nguy cấp. Gần 200 ngôi nhà bị ngập hoặc sạt lở, hàng trăm hộ không còn thức ăn, điện hay liên lạc. Đường bộ không thể tiếp cận khiến phương án cứu trợ bằng trực thăng là lựa chọn duy nhất. Chiều 24-7, máy bay đã thả hàng trực tiếp xuống các khu dân cư. Người dân không giấu nổi sự xúc động khi chứng kiến hàng tiếp tế đáp xuống giữa biển nước. Những lời kể từ người dân như bà Lô Thị May cho thấy tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc của từng chuyến bay giữa thời khắc khó khăn.

Gần 20 tấn hàng hóa khẩn cấp đã đến với đồng bào Nghệ An

Tính đến chiều 24-7, lực lượng quân đội đã thực hiện 6 chuyến trực thăng, vận chuyển hơn 18 tấn hàng hóa đến các xã bị cô lập. Mỗi chuyến bay là một hành trình gian nan nhưng chứa đựng nghĩa tình. Tinh thần “không để dân thiếu đói” được các chiến sĩ thực hiện bằng hành động thiết thực. Ưu tiên trước mắt là lương thực, nước uống và thuốc men; sau đó sẽ tiếp tục tăng cường hàng cứu trợ khác. Những chuyến bay nghĩa tình ấy đang trở thành biểu tượng nhân ái; nối dài hy vọng cho bà con vùng lũ xứ Nghệ trong cơn hoạn nạn.

Theo: Tuổi Trẻ Online