Ngày 13-7, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ gửi tên lửa phòng không Patriot đến Ukraine nhằm giúp nước này chống lại các cuộc tấn công dữ dội của Nga. Ông nhấn mạnh: “Họ cần được bảo vệ” trong bối cảnh quan hệ giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin xấu đi.

Bí quyết hôn nhân hạnh phúc: Không đòi hỏi ‘luôn thấu hiểu’

Càng tiêu càng giàu: Tư duy tài chính thông minh dẫn đến thịnh vượng

Hàng trăm kg hoa chuối ngâm hàn the, cơ thể nhiễm độc âm thầm mà không biết

Ông Trump: “Họ cần được bảo vệ”

Phát biểu với báo chí tại Nhà Trắng ngày 13-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông đã quyết định cung cấp hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine.

“Họ đang rất cần Patriot. Chúng tôi sẽ gửi cho họ”, ông Trump nói, không nêu rõ số lượng cụ thể. Thông báo này được đưa ra chỉ hai tuần sau khi Washington tạm dừng chuyển giao một số loại vũ khí cho Kiev.

Ông Trump giải thích: “Tôi chưa nhất trí về con số, nhưng họ sẽ nhận được một số, vì họ cần được bảo vệ. Đây là điều quan trọng trong lúc này”.

NATO chi trả vũ khí, Mỹ vẫn thu đủ 100%

Tổng thống Mỹ cho biết việc chuyển giao Patriot sẽ nằm trong khuôn khổ một thỏa thuận mới, theo đó Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ đứng ra chi trả cho các loại vũ khí Mỹ gửi đến Ukraine.

“Về cơ bản, chúng tôi sẽ gửi cho họ nhiều loại vũ khí quân sự tinh vi. Và họ sẽ trả cho chúng tôi 100% giá trị của chúng. Không ai cho không ai cái gì cả. Nhưng họ cần được bảo vệ”, ông Trump nhấn mạnh.

Thông báo mới của ông Trump được xem là bước đi cứng rắn hơn của Washington đối với Nga, trong bối cảnh mối quan hệ cá nhân giữa ông Trump và ông Putin trở nên căng thẳng.

Ông Trump thất vọng về Tổng thống Putin

Tuần trước, ông Trump thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Ông Putin thực sự khiến nhiều người ngạc nhiên. Ông ấy nói năng dễ nghe nhưng rồi lại ném bom mọi người vào buổi tối”, ông Trump chỉ trích, cho thấy sự bực dọc trước việc Nga tiếp tục không kích Ukraine và không có dấu hiệu ngừng bắn.

Khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, ông Trump từng khẳng định ông có thể làm việc với ông Putin để chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, diễn biến thực tế trên chiến trường Ukraine gần đây đã khiến ông thay đổi thái độ.

Sẽ có “búa tạ” với Nga nếu không đàm phán

Bước ngoặt mới trong chiến sự Ukraine (Ảnh Tuổi Trẻ Online)

Cùng với động thái gửi Patriot, ông Trump cũng để ngỏ một tuyên bố quan trọng về xung đột Nga – Ukraine trong ngày 14-7 (giờ Mỹ). “Chúng tôi sẽ có một thông báo lớn về cuộc chiến này. Mọi người hãy chờ”, ông nói.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhân dịp này cũng có mặt tại Washington, cho thấy nỗ lực phối hợp chặt chẽ hơn giữa Mỹ và đồng minh châu Âu.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsay Graham cùng ngày phát biểu cứng rắn: “Sẽ có búa tạ giáng xuống Nga nếu ông Putin không chịu ngồi vào bàn đàm phán”.

Đặc phái viên Mỹ sắp tới Ukraine

Ngày 14-7, đặc phái viên Mỹ về Ukraine, ông Keith Kellogg, dự kiến bắt đầu chuyến thăm mới nhất tới Kiev nhằm thúc đẩy các thỏa thuận hỗ trợ quân sự và nhân đạo.

Chuyến đi diễn ra ngay sau khi ông Trump công bố quyết định gửi Patriot, được xem là thông điệp mạnh mẽ tới Nga về cam kết ủng hộ Ukraine của chính quyền Mỹ.

Quyết định gửi Patriot cho Ukraine đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chính sách của ông Trump, đồng thời phản ánh sự thay đổi trong cách nhìn của ông về Tổng thống Putin và cuộc xung đột Nga – Ukraine. Với tuyên bố cứng rắn “họ cần được bảo vệ” và thông điệp “sẽ thu đủ 100%”, ông Trump thể hiện lập trường vừa bảo vệ đồng minh vừa bảo vệ lợi ích nước Mỹ.

Nguồn Tuổi Trẻ Online