Văn hoá – Giải trí 24h qua gồm những câu chuyện đáng chú ý sau:

  • Cô giáo thạo 4 ngoại ngữ viết tiểu thuyết kể lại mối tình với bạn trai đã khuất 10 năm
  • Nam danh hài từng đi quét vôi ở nghĩa trang hiện tại ở nhà 17 tỷ
  • Phim Việt duy nhất ‘liều mình’ ra rạp
  • Nghệ sĩ Việt hợp tác với WHO là ai?
  • Công dụng bí mật đằng sau tấm khăn dải lụa đính trên mũ của bộ đồng phục nữ tiếp viên hàng không đẹp nhất thế giới

Mời quý độc giả xem nội dung bài viết chi tiết:

Cô giáo thạo 4 ngoại ngữ viết tiểu thuyết kể về mối tình với bạn trai đã khuất 10 năm

Theo VietNamNet, đam mê hoạt động xã hội và kết nối quảng bá văn hóa Việt Nam tại Singapore, Tina Yuan (tên thật: Nguyễn Thị Thương) là cô giáo 9X mang hai dòng máu Việt – Trung sắp ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay. “Lỡ hẹn với Paris” là những câu chuyện xung quanh mối tình của cô gái trẻ với chàng trai. Mối tình đó bắt đầu từ Việt Nam – Trung Quốc cho đến khi anh qua đời tại Pháp. Tina Yuan chia sẻ, tiểu thuyết này chính là câu chuyện thật của cô và bạn trai – người bị ung thư não và qua đời 10 năm trước.

Tina Yuan chia sẻ, khi viết lại câu chuyện buồn này cô phải đấu tranh với cảm xúc thật của mình. “Nước mắt tôi không ngừng rơi. Viết về tình yêu của tôi, thiên ngôn vạn ngữ cũng không đủ tả thành lời. Từ trước tới nay, người sống đấu tranh tư tưởng với người đã khuất là chuyện gần như không thể vượt qua. Chữa trị một vết thương lòng cần một khoảng thời gian dài. Có thể là 5 năm, 10 năm và lâu hơn nữa mà cũng có khi cả đời không thể lành. Với tôi, suốt phần đời còn lại nỗi đau đó chắc sẽ luôn vò xé tâm can. Anh là mối tình đầu, là người khiến tôi tổn thương và mãi mãi không quên được”.

Cô giáo thạo 4 ngoại ngữ viết tiểu thuyết kể về mối tình với bạn trai đã khuất 10 năm
Ảnh dẫn từ VietNamNet.

Lý do Tina Yuan quyết định viết cuốn tiểu thuyết này là bởi sau 10 năm, khi quay trở lại Paris, đứng trước nấm mồ của người yêu cũ mà chưa một ngày cô lãng quên, nhìn anh nằm yên nghỉ cô đơn một mình, mọi cảm xúc ký ức về bạn trai cũ ùa về.

“Câu chuyện của tôi, tôi tin bạn đọc sẽ đồng cảm. Đâu đó trong những đoạn văn chân thật từ cảm xúc tôi đã trải qua, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh của mình trong đó. Bạn đọc sẽ trải qua đủ cung bậc cảm xúc của tình yêu: Có giận hờn, có tha thứ, có sự cuồng nhiệt… của 2 người khi yêu”, Tina Yuan chia sẻ.

Tina Yuan hiện đang sống tại Singapore. Cô thành thạo 4 ngoại ngữ: Trung, Anh, Việt và Hàn. Đồng thời cô là một trong những giáo viên dạy tiếng Anh cho cộng đồng lao động Việt Nam tại Singapore, giúp những người lao động cải thiện trình độ hòa nhập cồng đồng. Bên cạnh đó, với khả năng ngoại giao cùng diện mạo ưa nhìn Tina Yuan thường xuyên đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình cho hội Phật tử Việt Nam tại Singapore. Cô còn là cộng tác viên cho trang báo mạng Stomp của Singapore.

Nam danh hài từng đi quét vôi ở nghĩa trang hiện tại ở nhà 17 tỷ

Trong chương trình Ký ức Sài Gòn mới lên sóng cách đây không lâu, nam danh hài Nhật Cường đã tâm sự về những chuỗi ngày từ khi bắt đầu biết kiếm tiền, tình cờ thi vào trường Nghệ thuật Sân khấu 2 cho tới lúc bước chân đi diễn.

Nam danh hài lý giải, các tiểu phẩm hài của anh thường nói về cờ bạc, rượu chè vì qua đó, anh muốn khuyên người xem đừng lao đầu vào những tệ nạn.

Anh tâm sự trong chương trình: “Ngày xưa khi còn nhỏ, tôi bôn ba lắm. Tôi chịu khổ chịu cực từ năm 8 – 10 tuổi. Lúc còn nhỏ, tôi làm ra tiền là từ một nghề không ai nghĩ đến được. Cứ đến ngày tảo mộ dịp Tết, có những ngôi mộ cũ kỹ, cỏ mọc nhiều. Tôi đi theo đám bạn để phát cỏ mả, sơn quét vôi lại mộ ở nghĩa trang… Tôi kiếm tiền từ đó”.

Nam danh hài từng đi quét vôi ở nghĩa trang hiện tại ở nhà 17 tỷ
Ảnh chụp màn hình.

Anh kể đến năm 1983, 1984, trường Nghệ thuật Sân khấu 2 mở lớp đầu tiên dành cho tỉnh. Khi đó, tình cờ anh đi ngang qua và nộp đơn vào trường, thi rất thoải mái và không ngờ lại đỗ. Anh không thể ngờ mình thi chơi, không đặt nặng vấn đề mà cuối cùng cơ duyên lại đưa anh đến với sân khấu. Khi lên trường, anh phải đem theo xôi, bắp, trà đá… vừa ăn vừa tập trên sân khấu, vừa ngủ cả trên sàn tập, đến tối mới về nhà, có hôm lỡ giờ cơm phải đi xin cơm rất khổ cực.

Nhật Cường chia sẻ, anh nhớ câu nói của người thầy dạy: “Cái nghề của chúng ta cần có vốn sống và quan sát cuộc sống. Chúng ta phải có cuốn nhật ký hàng ngày”. Đó cũng là lý do những tiểu phẩm của nam diễn viên thường bắt nguồn từ chính những điều nhỏ trong cuộc sống.

Hiện tại, nam danh hài ngoài hoạt động nghệ thuật còn phát triển kinh doanh để có thu nhập ổn định. Sau nhiều năm lao động nghệ thuật, năm 2012, anh tậu căn nhà ước tính 17 tỷ đồng với cấu trúc một trệt, 3 lầu, có tổng diện tích hơn 300m2.

Mời quý độc giả xem cụ thể tâm sự của nam danh hài qua bài viết trên báo Dân Việt!

Phim Việt duy nhất “liều mình” ra rạp

Cụ thể, phóng viên báo VietNamNet đã có những chia sẻ với nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát như sau:

Do dịch bệnh, ngay cả những phim bom tấn của Mỹ và Việt cũng phải hoãn ra rạp thậm chí tới sang năm để tránh thiệt hại, là biên tập kiêm nhà sản xuất “Truyền thuyết về Quán Tiên”, bà có thể lý giải vì sao đưa tác phẩm công chiếu vào thời điểm này?

Ban đầu kế hoạch “Truyền thuyết về Quán Tiên” công chiếu vào dịp 30/4. Các nghệ sĩ làm phim tâm huyết, cẩn thận, phim lại được đánh giá cao về chất lượng, bằng chứng là giải Bông Sen Bạc và Cánh Diều Bạc cho phim xuất sắc nhất. Điều quan trọng nhất là chúng tôi mong muốn phim sớm được phục vụ khán giả. Trong lúc này lại không có phim Việt ra rạp mà đằng nào cũng phải ra mắt nên chúng tôi quyết định chiếu luôn.

Phim Việt duy nhất 'liều mình' ra rạp
Ảnh chụp màn hình Youtube.

Bà có nghĩ đây là quyết định quá liều?

Cũng không phải là liều. Ai làm xong một tác phẩm cũng muốn khoe. Nếu chờ vài tháng nữa, hòa cùng cả một dàn phim mới chưa chắc đã tốt. Có khi các phim khác lại đè ‘Truyền thuyết về Quán Tiên’ xuống (cười).

Công chiếu lúc chưa có nhiều tác phẩm khác ra cũng là một lợi thế. Thứ nhất là “Truyền thuyết về Quán Tiên” có nhiều giải thưởng, được những người trong nghề đánh giá cao cũng khiến mình tự tin. Thứ hai lúc này lại chỉ có mình là phim Việt ra rạp. Quyết định đưa phim ra rạp không chỉ có mình tôi quyết định mà đến từ rất nhiều thành phần nên đây không phải là sự liều của cá nhân tôi. Mà đôi khi trong cuộc sống cũng phải liều, biết đâu? Nếu tính toán kỹ quá chưa chắc đã hay.

Mời quý độc giả xem chi tiết cuộc trò chuyện của biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát trên báo VietNamNet nhé!

Nghệ sĩ Việt hợp tác với WHO là ai?

Là đại diện Việt Nam duy nhất tham gia chiến dịch chống thuốc lá của WHO, vũ công Quang Đăng thử sức hát rap bên cạnh biên đạo múa.

Cụ thể, mới đây, Quang Đăng thực hiện bộ ảnh để tuyên truyền cho chiến dịch “Ngày không khói thuốc” do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khởi xướng. Vũ công 31 tuổi bày tỏ niềm vinh dự khi là đại diện duy nhất đến từ Việt Nam nhận lời mời tham gia dự án này, cũng như là cơ hội tiếp tục làm những việc có ý nghĩa với cộng đồng.

Nghệ sĩ Việt duy nhất hợp tác với WHO
Ảnh: World Health Organization (WHO).

Anh mong dùng nỗ lực cá nhân để truyền cảm hứng sống tích cực, lan tỏa tinh thần chống thuốc lá cho người hâm mộ nói riêng và công chúng nói chung, qua đó góp phần ngăn chặn những căn bệnh nguy hiểm liên quan đến phổi, bắt nguồn từ khói thuốc.

Công dụng bí mật đằng sau tấm khăn dải lụa đính trên mũ của bộ đồng phục nữ tiếp viên hàng không đẹp nhất thế giới

Hãng hàng không Fly Emirates của Dubai rất nổi tiếng, và bộ đồng phục dành cho các nữ tiếp viên của họ cũng luôn luôn lọt vào danh sách đẹp nhất thế giới theo bình chọn của nhiều tạp chí uy tín.

Theo đó, những cô tiếp viên của hãng hàng không Emirates luôn gây ấn tượng trong thiết kế trang phục màu kem nhã nhặn mang hơi hướng công sở. Đặc biệt, điểm nhấn bộ đồ thuộc về chiếc mũ đỏ nhung và dải khăn trắng đậm chất Trung Đông.

Công dụng bí mật đằng sau tấm khăn dải lụa đính trên mũ của bộ đồng phục nữ tiếp viên hàng không đẹp nhất thế giới
Ảnh chụp màn hình video Tik Tok.

Nhiều người khi nhìn bộ trang phục này chắc sẽ khá tò mò về chiếc khăn màu trắng. Không biết các nữ tiếp viên có gặp khó khăn gì trong quá trình tác nghiệp hay không? Rồi cách để khăn vào nếp gọn gàng, không ảnh hưởng đến công việc nhưng vẫn làm tôn lên nét duyên của người dùng như thế nào? Câu trả lời đã được một người trong cuộc bật mí do báo Tổ Quốc đăng tải.

Nữ tiếp viên Marii Lazavera làm việc cho hãng Emirates mới đây có khoe về bộ đồng phục của mình trên Tiktok và ngay lập tức nhận được nhiều sự chú ý.

Marii đã tháo chiếc khăn ra thì thấy là nó khá dài. Sau khi vòng quanh cổ một vòng, các cô ấy sẽ nhét vào bên trong cổ áo để cố định. Có thể thấy, trước khi thao tác, chiếc khăn trông hơi “vô duyên” nhưng sau khi đã ổn định đâu vào đấy thì lại rất đẹp.

Và nếu để ý thì có thể thấy, hầu hết phụ nữ Trung Đông đều dùng khăn dài để trùm kín đầu. Đó là truyền thống của họ và theo cư dân mạng quốc tế suy đoán thì ngoài yếu tố văn hóa, những mảnh vải mềm mại khi được khoác lên sẽ giúp cho khuôn mặt người dùng trông mềm mại và duyên dáng hơn hẳn.

Đó có lẽ cũng là lý do để hãng hàng không Emirates làm ra bộ đồng phục có chiếc mũ đỏ và dải khăn trắng cho các nữ tiếp viên của mình hay chăng?

Bản tin Văn hoá – Giải trí 24h ngày 29/5 tạm dừng tại đây. Tin 360 xin kính chào và hẹn gặp lại quý độc giả trong các bản tin tiếp theo!