Không gian bar được thiết kế như trại giam, khách hóa thân thành tù nhân trong bộ đồ màu cam, trải nghiệm độc lạ gây tranh cãi.

Hóa thân thành tù nhân giữa quán bar

Tại nhiều thành phố Trung Quốc như Thanh Đảo (Sơn Đông), Hàng Châu (Chiết Giang) hay Trùng Khánh, một mô hình quán bar lạ mắt đang gây sốt. Lấy cảm hứng từ series Orange is the New Black, quán biến không gian giải trí thành “nhà tù” thu nhỏ.

Khách đến quán phải mặc đồng phục tù nhân, ký “bản thú tội” và được phát hồ sơ ghi “tội danh” trước khi bước vào phòng giam. Nội thất bên trong mô phỏng song sắt, tường dán báo cũ, tranh graffiti và ảnh tội phạm, tạo cảm giác chân thực.

Quán bar

Trải nghiệm đồ uống trong “phòng giam”

Các khu vực ngồi được chia thành buồng giam riêng biệt, thậm chí có cả “phòng thẩm vấn” với còng tay, gậy và xích chân. Thực đơn gồm cocktail, soda, cà phê, giá khoảng 50 tệ (170.000 đồng). Một số nơi tính thêm 10 tệ cho việc thuê trang phục tù nhân.

Điểm đặc biệt là nhân viên mặc đồng phục cảnh sát, đóng vai giám ngục. Họ giám sát, nhắc nhở khách tuân thủ “nội quy nhà tù” và hỏi về “tội danh”, khiến trải nghiệm càng thêm khác biệt.

Quán bar
Nhân viên quán hóa thân cảnh sát và quản ngục. (Ảnh: Khai mở)

Sức hút và tranh cãi

Mô hình này thu hút đông đảo giới trẻ; nhiều khách cho biết phải xếp hàng chờ tới 20 phút mới được vào. Trên mạng xã hội, không ít bình luận gọi đây là ý tưởng “vừa độc đáo vừa điên rồ”.

Tuy vậy, cũng có ý kiến phản đối; cho rằng việc biến nơi giam giữ tội phạm thành chỗ giải trí là phản cảm; có thể làm giảm sự tôn nghiêm của pháp luật và khiến gia đình nạn nhân bị tổn thương.

Trào lưu lan rộng quốc tế

Không chỉ riêng Trung Quốc, mô hình “bar nhà tù” cũng đã xuất hiện tại nhiều nước. Ở London (Anh), quán Alcotraz mở cửa từ năm 2018, lấy cảm hứng từ nhà tù Alcatraz tại Mỹ. Điểm khác biệt là khách phải mang rượu vào, bartender sẽ sáng tạo cocktail từ chính loại rượu đó.

Theo: Khai mở