Chiếc huy chương vàng SEA Games 31 rất gần với Ronaldo nhưng anh lại để tuột mất. Tuy nhiên, còn một Ronaldo khác đang tràn đầy cơ hội giành HCV bóng đá.

Ở trận chung kết pencak silat hạng cân nam 80-85kg diễn ra ngày 16/5, võ sĩ Nguyễn Duy Tiến đối đầu với võ sĩ Ronaldo Neno của Indonesia. Ronaldo được đánh giá là võ sĩ rất mạnh mẽ, là đối thủ cân tài của Duy Tiến.

Duy Tiến (giáp xanh) thắng Ronaldo ở chung kết (ảnh: kenhthethao.vn).
Duy Tiến (giáp xanh) thắng Ronaldo ở chung kết (ảnh: kenhthethao.vn).

Trận đấu diễn ra rất căng thẳng. Sau cùng Duy Tiến đã giành chiến thắng, qua đó mang về cho đoàn Việt Nam một huy chương vàng.

Còn với Ronaldo Neno, anh để tuột mất chiếc huy chương vàng trong tầm tay. Như vậy, niềm vui “có một Ronaldo mang vàng về cho tổ quốc” của cổ động viên Indonesia giờ đặt vào vai của chàng cầu thủ Ronaldo Kwateh. Hiện anh cùng U22 Indonesia tập luyện cho trận bán kết SEA Games 31 sau khi vượt qua vòng bảng với vị trí thứ 2, sau Việt Nam.

Tại các trận đấu trước, Ronaldo Kwateh đã được HLV Shin tae-yong tung vào sân từ ghế dự bị. Cầu thủ này lập tức gây ấn tượng bởi tổng hợp được nhiều yếu tố. Đầu tiên là do anh mang cái tên giống với Cristiano Ronaldo – siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha. Sau nữa, cầu thủ này có ngoại hình khá đặc biệt, với mái tóc dài tết tỉ mỉ và dáng chạy trên mức nhiệt tình của mình.

Ronaldo Kwateh từng được mặc áo số 7 giống như Cristiano Ronaldo.

Ở trận thua Việt Nam 0-3, Ronaldo Kwateh được tung vào sân ở hiệp 2 nhưng chất lượng các đường bóng anh tạo ra chưa đạt yêu cầu của ông Shin tae-yong. Sau 20 phút, anh bị rút ra ngoài. Ở trận thắng U23 Timor Leste, khi tỉ số là 4-1, anh được ông Shin cho vào sân ở phút thứ 82. Chỉ 7 phút sau, cầu thủ này tạo ra pha bóng hài hước. Sau một tình huống bị một cầu thủ Timor Leste đá rát, anh đẩy bóng dài lên phía trước. Lúc này, có hai cầu thủ Timor Leste áp sát, Ronaldo Kwateh hăng hái, lấy hết tốc độ lao vào giữa bộ đôi này, khiến cả ba người cùng ngã lăn ra sân. Pha bóng này khiến cho Ronaldo và bộ đôi đối phương cùng phải nhận thẻ vàng.

Tuy nói về tài năng, Ronaldo chưa phải là niềm tự hào của xứ sở vạn đảo; nhưng nếu anh cùng U22 Indonesia giành huy chương vàng bóng đá nam tại SEA Games 31, hẳn anh sẽ được quê hương yêu mến chẳng kém gì siêu sao Ronaldo “xịn” của người Bồ.