Voi mẹ khát nước đưa hai con non sinh đôi mới chào đời đi cùng và bị bầy sư tử bao vây, cuối cùng nó buộc phải đưa ra lựa chọn.

Hướng dẫn viên Desmond Clack chứng kiến tương tác giữa mẹ con voi châu Phi và đàn sư tử trong chuyến đi safari vào sáng sớm ở vườn quốc gia Chobe, India Today hôm 7/12 đưa tin.

Khi Clack và đoàn khách tới hồ nước nằm ở vị trí hẻo lánh, họ trông thấy đàn sư tử đang ăn thịt một con trâu rừng ít tuổi. Sau đó, một con voi cái đi cùng hai con non sinh đôi đến gần hồ nước.

lựa chọn buồn của voi mẹ 1
Voi mẹ dẫn hai con đi tìm nước để uống (ảnh chụp màn hình video).

Voi mẹ không để ý tới nguy hiểm rình rập vì nó quá khát nước. Mùa khô khiến nguồn nước còn lại rất ít và hồ nước biệt lập này là hy vọng duy nhất của gia đình voi. Bất chấp rủi ro, voi mẹ vẫn dẫn cặp song sinh tới đó. Đột nhiên, nó nhận ra sự hiện diện của đàn sư tử. Đồng thời, những con sư tử cũng chú ý tới hai con voi non.

Voi mẹ ý thức được nguy hiểm và tìm cách xua đuổi sư tử. Đàn sư tử rút lui nhưng mau chóng hợp lại, bao vây voi mẹ và con non. Voi mẹ thậm chí lao tới tấn công kẻ thù, để lại con non đơn độc trong phút chốc. Những con sư tử chớp ngay thời cơ để tiếp cận mục tiêu. Trong lúc hỗn loạn, một con voi non trượt chân và bị sư tử đực chồm tới cắn.

lựa chọn buồn của voi mẹ 2
Voi mẹ và hai con bị bầy sư tử bao vây (ảnh chụp màn hình video).

Voi mẹ vội vã chạy lại để cứu con non. Tuy nhiên, nó phải lựa chọn giữa bảo vệ con non thứ hai hay giải cứu con non thứ nhất. Nó lao đến chỗ con sư tử đang ngoạm con non thứ nhất, để con non còn lại đứng trơ trọi, trở thành mồi ngon cho vài con sư tử khác. Voi mẹ quay lại kịp thời để cứu con non thứ hai và chạy trốn, bỏ lại đàn sư tử cùng con non đầu tiên. Voi mẹ không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ mặc nó.

Video ghi lại sự việc dẫn nguồn từ Latest Sightings được báo VnExpress đăng tải:

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận sau khi xem voi mẹ chiến đấu với đàn sư tử và sự lựa chọn khó khăn:

“Biết là tự nhiên khắc nghiệt nhưng nếu tôi ở đó tôi sẽ ráng xua đuổi đàn sư tử đi. Thương voi con!”.

“Quy luật tự nhiên trong chuỗi thức ăn, xót cho voi con quá”.

“Voi bố đâu mà không phụ giúp voi mẹ???Chắc lại chơi bời đâu rồi”.

“Thương voi con!”.

“Sao voi lại không đi theo bầy nhỉ”.