Voi mẹ đã kịp thời phát hiện nguy hiểm đang đến gần con của mình và hành động nhanh chóng.

Theo Newsflare, sư tử đói quan sát voi mẹ và con non đi cạnh nhau ở khu bảo tồn quốc gia Samburu, Kenya.

Ngay sau đó, sư tử đã lao tới tấn công voi con đang đứng ngay cạnh voi mẹ nhưng khi chỉ cách con mồi vài bước, nó bị voi mẹ đuổi ngược và buộc phải chạy thật nhanh để giữ mạng.

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận sau khi xem khoảnh khắc voi mẹ bảo vệ con của mình:

“Đúng là linh cảm của tình mẫu tử!”.

“Sư tử né kịp chứ không bị húc bay xa bay cao rồi”.

“Lần sau chừa lại gần mẹ con tui nhé – voi mẹ said”.

“Đừng cướp con của tui vì tui mà sút là tới cung trăng à nha”.

Video ghi lại sự việc:

Một số điều kỳ thú ngạc nhiên về loài voi

Động vật trên cạn lớn nhất thế giới

Voi là động vật trên cạn lớn nhất thế giới hiện nay còn sống. Voi đực Châu Phi có thể cao tới 3m và nặng từ 4.000 đến 7.500 kg. Voi Châu Á có kích thước nhỏ hơn, cao khoảng 2,7m và nặng từ 3.000 đến 6.000 kg.

Voi lớn nhưng sợ ong

Thật kỳ lạ khi loài động vật lớn nhất trên cạn lại sợ con côn trùng bé nhỏ như ong, nhưng đây lại là sự thật. Nhiều nông dân đã dùng ong để ngăn loài voi xâm chiếm vào mùa màng của họ.

Voi tạo kem chống nắng riêng

Voi đã tạo ra loại kem chống nắng rất riêng của chúng. Sau khi tắm sông hoặc đầm lầy, chúng sẽ trát bùn và cát lên trên người để bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời nóng bỏng.

Voi là loài vật tình cảm

Voi là sinh vật tình cảm, chúng thậm chí còn biểu lộ nỗi đau buồn khi mất đi những thành viên trong nhóm. Chúng quan tâm đến nhau và thường chào hỏi nhau bằng cách “ôm” vòi.

Có thể bạn quan tâm: