Valentin Gruener vừa mở cửa chuồng ra đã bị con sư tử cái lao đến vật ngã xuống đất rồi ôm thắm thiết.

Valentin Gruener là một nhà bảo vệ động vật người Đức. Anh thực chất là người chăm sóc con sư tử cái tên Sirga tại khu bảo tồn ở sa mạc Kalahari, Botswana, Nam Phi.

Sirga đã được anh Gruener cứu sống vào năm 2012 khi bị mẹ bỏ rơi lúc 10 ngày tuổi. Sirga thường quấn lấy Gruener đến nỗi mỗi khi anh mở cửa, Sirga lại nhảy lên “ôm hôn” anh với sự phấn khích lạ thường.

Mời quý độc giả xem video khoảnh khắc ôm thắm thiết của sư tử Sirga và nhà bảo vệ động vật Valentin Gruener (dẫn từ báo VnExpress):

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận sau khi xem video:

“Em chỉ là con mèo lớn mà thôi các anh”.

“Đọc tiêu đề trước rồi mà xem vẫn muốn… đứng tim. Giao diện là sư tử, hệ điều hành là mèo cưng”.

“Papa bế con”.

“Nhưng ba nhớ phải cho con ăn no đầy đủ nhé, chứ con mà đói là ba mệt với con à nha”.

“Ai rồi cũng có lúc làm nũng thôi”.

Xem thêm video: Người đàn ông hóa đá khi gặp sư tử

Thấy sư tử xuất hiện, người đàn ông nín thở, đứng im bất động. Sư tử đáng đứng lại ngoái nhìn thế nhưng pha “hoá đá” của người đàn ông đã đánh lừa sư tử thành công.

Mời quý độc giả xem video:

Có thể bạn quan tâm: