Đang tăng tốc đuổi theo linh cẩu thì không may bị trượt dài trên đồng cỏ, sư tử đành ngồi yên một chỗ để “chữa ngượng”.

Một con sư tử đang tăng tốc đuổi theo con mồi linh cẩu. Tuy nhiên, trong lúc đang chạy theo con mồi, sư tử đực đã bị mất đà, khiến cơ thể bị trượt dài trên cỏ.

sư tử
Sư tử bị trượt dài trên bãi cỏ (ảnh chụp màn hình video).

Sau đó sư tử đã ngay lập tức ngồi dậy, nhưng nó không đuổi theo con mồi mà đã ngồi yên một chỗ “chữa ngượng”, và từ bỏ ý định đuổi theo con mồi.

sư tử 1
Sư tử ngồi yên một chỗ để “chữa ngượng” (ảnh chụp màn hình video).

Mời quý độc giả xem video:

Sư tử và linh cẩu đốm được phát hiện là chiếm một vùng sinh thái tương tự và nơi chúng cùng tồn tại, chúng cạnh tranh với nhau để kiếm con mồi và xác chết.

Khi đối mặt với con mồi của sư tử, linh cẩu đốm có thể rời đi hoặc kiên nhẫn chờ đợi ở khoảng cách 30–100 m (100–330 ft) cho đến khi sư tử ăn xong.

Linh cẩu đủ táo bạo để ăn mồi cùng với sư tử và buộc sư tử phải bỏ con mồi mà mình săn được. Hai loài tấn công lẫn nhau ngay cả khi không có thức ăn liên quan mà không có lý do rõ ràng.

Có thể bạn quan tâm: