Thung lũng Cầu Vồng trên đỉnh Everest, dù mang tên tươi sáng, là nghĩa địa lạnh giá của hàng trăm nhà leo núi thiệt mạng trong hành trình chinh phục.

Thung lũng Cầu Vồng – nghĩa địa lạnh giá

Thung lũng Cầu Vồng nằm dưới sườn phía Bắc đỉnh Everest, không phải điểm đến rực rỡ như tên gọi. Trái lại, đây là nơi lưu giữ thi thể hàng trăm nhà leo núi xấu số. Khu vực này thuộc “vùng tử thần” ở độ cao trên 8.000 m. Lượng oxy cực thấp, thời tiết khắc nghiệt và nguy cơ tai nạn luôn rình rập. Mùa leo núi 2023 ghi nhận 18 ca tử vong, cao nhất trong lịch sử Everest. Những cái chết như Jason Bernard Kennison (Australia) hay Robin Haynes Fisher (Anh) minh chứng cho sự nguy hiểm. Fisher ngã quỵ chỉ cách đỉnh 150 m do thiếu oxy.

Chi phí đưa thi thể xuống núi có thể vượt 100.000 USD. Quá trình này còn tiềm ẩn rủi ro mất thêm nhân mạng. Do đó, nhiều thi thể bị bỏ lại, được bảo quản bởi cái lạnh vĩnh cửu. Những hình ảnh dòng người xếp hàng chờ lên đỉnh Everest cho thấy áp lực lớn tại khu vực này.

Thung lũng Cầu Vồng – rác thải và dấu ấn tử thần

Lều trại của các đoàn thám hiểm được nhìn thấy tại Trại Base trên đường lên đỉnh Everest. (Ảnh: VnExpress)

Everest không chỉ là nghĩa địa mà còn ngập trong rác thải. Nhiều nhà leo núi bỏ lại lều, bình oxy và vật dụng sinh hoạt sau hành trình. Hướng dẫn viên Tenzi Sherpa từng mô tả Camp IV là “khu trại bẩn nhất”. Một số thi thể trở thành điểm đánh dấu đường đi. “Green Boots”, được cho là Tsewang Paljor (Ấn Độ, thiệt mạng 1996), là ví dụ điển hình. Thi thể ông nằm co quắp bên đường mòn, gần “hang Green Boots”.

Một trường hợp khác là “Sleeping Beauty” Francys Arsentiev, người Mỹ đầu tiên chinh phục Everest không dùng oxy. Cô và chồng tử vong khi quay về. Năm 2007, thi thể cô được quấn cờ Mỹ và di dời khỏi tầm mắt. Những câu chuyện này khắc họa sự khắc nghiệt của Everest.

Everest – sức hút chết người

Dù nguy hiểm, Everest vẫn thu hút hàng nghìn người mỗi năm. Đỉnh núi, còn gọi là Chomolungma, nằm trong dãy Himalaya, cao 8.848,86 m theo khảo sát mới nhất. Trận động đất năm 2015 tại Nepal khiến đỉnh núi giảm 2,4 cm và dịch chuyển 3 cm về phía tây nam. Gần đây, hai nhà leo núi Fay Manners và Michelle Dvorak mắc kẹt 80 giờ ở độ cao trên 6.000 m tại Ấn Độ. Họ sống sót sau ba ngày chờ cứu hộ.

Everest là biểu tượng của sự chinh phục nhưng cũng là lời cảnh báo. Nhiều người để lại tính mạng, trở thành phần của “nghĩa địa” Thung lũng Cầu Vồng. Hành trình lên đỉnh không chỉ đòi hỏi sức mạnh mà còn cả sự may mắn.

Theo: VnExpress