Khoảng 12h trưa 22/2, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh bảo vệ Phạm Văn Phó tại khu vực biển xã Tịnh Khê (TP. Quảng Ngãi), cách nơi anh xả thân cứu người khoảng 300m.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Võ Minh Chính – chủ tịch xã Tịnh Khê nói, để tìm anh Phó, những ngày qua lực lượng cứu hộ phải dùng nhiều phương tiện như canô, môtô nước, ghe thuyền rà trên mặt nước và flycam bay quanh khu vực.

“Sóng to nên việc tìm kiếm hết sức khó khăn. May mắn đã tìm thấy anh Phó và bàn giao cho gia đình đưa về nhà an táng”, ông Chính cho biết.

Nhà chức trách cũng đang tiếp tục quần thảo, tìm kiếm học sinh Nguyễn Trần Gia Khang (16 tuổi, ở huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi).

Ông Chính nói thêm, gia cảnh anh Phó hết sức khó khăn, vợ là giáo viên công tác xa nhà, anh Phó khi thì làm bảo vệ, lúc phục vụ tại nhà hàng kiếm tiền nuôi vợ con và cha mẹ già. Hiện địa phương đã báo cáo để tỉnh khen thưởng anh Phó và kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình anh.

Trước đó 2 ngày, anh Phó đã có hành động dũng cảm khi lao ra biển cứu học sinh đuối nước.
Theo Vietnamnet, khoảng 7h40 ngày 20/2, nhóm học sinh lớp 10 gồm 9 em (cùng trú thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa) rủ nhau ra tắm biển tại khu vực trước nhà hàng Mỹ Khê.

Trong lúc đang tắm, em Nguyễn Trần Gia Khang (16 tuổi) không may bị dòng nước xoáy cuốn trôi mất tích.

Thấy vậy, 2 bảo vệ nhà hàng Mỹ Khê là anh Phó và bà Lê Thị Hồng Tâm lao ra ứng cứu. Tuy nhiên, sóng lớn khiến cả hai kiệt sức.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ bơi ra cứu được bà Tâm vào bờ và đưa đến viện. Anh Phó và em Khang mất tích.