Giới chức sở tại ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cho biết số người thiệt mạng vì động đất đã vượt 15.000 người, trong khi vẫn còn có nhiều người mắc kẹt.

Nhiều người mắc kẹt trong băng giá

CNN cho biết, số người chết trong trận động đất thảm khốc ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên hơn 15.000 người, trong đó, số ca tử vong ghi nhận thêm chủ yếu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Số người tử nạn vì động đất ở Syria vẫn tương đối ổn định – mặc dù các cơ quan viện trợ cảnh báo rằng con số có thể sẽ cao hơn nhiều.

Tổ chức Y tế Thế giới ước tính có tới 23 triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở cả hai quốc gia.

Nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành, với sự hỗ trợ của các nhóm viện trợ quốc tế, nhưng họ đang phải chiến đấu với điều kiện khắc nghiệt khi hàng nghìn tòa nhà bị sập và thời tiết buốt giá đóng băng.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ phát biểu về vụ khinh khí cầu do thám Trung Quốc

Ông Mike Pompeo – Cựu giám đốc CIA, Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống Trump viết trên Twitter rằng “Tôi không thể nghĩ ra một ý tưởng nào tồi tệ hơn là trả lại quả khí cầu do thám cho Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong phòng tập của gia đình (ảnh: NYP).
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong phòng tập của gia đình (ảnh: NYP).

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói khí cầu bị bắn hạ cuối tuần trước “không thuộc về Mỹ” sau khi Hoa Kỳ nói không có kế hoạch trả mảnh vỡ.

Triều Tiên duyệt binh, khoe lượng tên lửa hạt nhân

Trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập quân đội, Triều Tiên đã trưng ra khoảng 11 quả Hwasong-17, ICBM lớn nhất của nước này, được cho là có tầm tấn công đến mọi nơi trên thế giới bằng đầu đạn hạt nhân.

Truyền thông Triều Tiên đăng hình ảnh về vũ khí hạt nhân được trưng ở buổi duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập quân đội quốc gia này.

Truyền thông Triều Tiên còn ca ngợi, cuộc duyệt binh cũng có sự góp mặt của các đơn vị hạt nhân chiến thuật.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho con gái tham dự buổi duyệt binh, với dụng ý như giới thiệu người được coi là có thể đóng vai trò lãnh đạo trong tương lai trong chế độ độc tài cha truyền con nối.

Cuộc đấu AI khiến Google mất 100 tỷ USD giá trị

Trên blog của Google ngày 6/2, CEO Sundar Pichai lần đầu giới thiệu đến công chúng về Bard. Đây là chatbot đang trong giai đoạn thử nghiệm, được cho là để cạnh tranh với ChatGPT từ OpenAI.

Tuy nhiên, khi Chatbot Bard trả lời sai một câu hỏi kiến thức ở màn ra mắt, đã góp phần đẩy cổ phiếu của của Alphabet, công ty mẹ Google giảm 8%, tương đương khoảng 100 tỷ USD.

Trung Quốc không mở tour tới Việt Nam

Ngành du lịch Việt Nam được coi là hẫng hụt khi biết tin Trung Quốc không mở tour tới Việt Nam.

Cụ thể, hôm 6/2, Trung Quốc đã cho phép các doanh nghiệp nước này được nối lại hoạt động đưa khách theo nhóm đi du lịch nước ngoài, với danh mục 20 nước. Tuy nhiên, trong 20 nước này không có Việt Nam.

Các nước Trung Quốc cho phép mở tour trở lại gồm 11 nước ở châu Á – Thái Bình Dương: Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Maldives, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, New Zealand và Fiji. 9 quốc gia còn lại là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ai Cập, Kenya, Nam Phi, Nga, Thụy Sĩ, Hungary, Cuba và Argentina.

Trước khi dịch, khách Trung Quốc sang Việt Nam rất nhiều. Riêng Khánh Hòa, năm 2019 đã đón khoảng 2,5 triệu lượt khách Trung Quốc. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Hiệp hội du lịch Nha Trang, Khánh Hòa thì “Mùng 2 Tết vừa qua, Nha Trang đón hơn 200 khách đến từ Trung Quốc, nhưng đến nay chưa có thêm đoàn nào”.

Lợn trong lò mổ bất ngờ tỉnh lại khiến đồ tể mất mạng

Một vụ tai nạn chết người xảy ra ở lò mổ Thượng Thuỷ, Hong Kong, Trung Quốc vào tháng trước, khi người đàn ông 60 tuổi họ Thái đang mổ lợn, theo VTC.

Cụ thể, sau khi dùng roi điện giật điện con lợn, ông Thái tưởng nó đã chết nên cầm dao mổ lợn lên, chuẩn bị làm công đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên khi ông đang thao tác trên bàn mổ, con lợn bất ngờ “cải tử hoàn sinh”, tỉnh giấc và vùng vẫy rất mạnh. Ông Thái không kịp phản ứng trước tình huống này, bị con lợn đạp vào người và ngã xuống. Xui xẻo thay, con dao dài 40 cm trên tay ông rơi xuống trúng chân trái, cắt đứt động mạnh chủ.

Ông Thái vội vã chạy khỏi phòng giết mổ, cầu cứu đồng nghiệp nhưng rất nhanh đã rơi vào tình trạng hôn mê do mất máu quá nhiều và sau đó qua đời.