Quang Hải đá cố gắng trong 62 phút trên sân, bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn; 45 phút đầu, anh là một trong hai người được chấm điểm cao nhất Pau FC.

Quang Hải tìm về sở trường

Trong trận đêm qua, Pau FC làm khách của Le Havre ở vòng 3 Giải hạng nhất Pháp (Ligue 2). Quang Hải được tin tưởng đá chính ở vai trò hộ công.

So với 2 trận trước, Quang Hải đá tự tin hơn khi dám cầm bóng, xử lý kỹ thuật sở trường và tung đường chuyền lợi hại cho đồng đội. Tuy nhiên, các tình huống phối hợp giữa anh và đồng đội tuyến trên của Pau chưa đạt mức ăn ý cần thiết để có thể thành bàn.

Quang Hải vẫn chưa làm được điều đột biến để giúp Pau trong những thời khắc khó khăn.
Quang Hải vẫn chưa làm được điều đột biến để giúp Pau trong những thời khắc khó khăn.

Bản thân Quang Hải cũng có cơ hội ở phút thứ 18 khi anh có bóng trong khu cấm địa đội bạn và thực hiện cú sút. Tuy nhiên, bóng vọt lên khán đài.

Trong trận, cầu thủ Việt Nam thất thế trong các pha tranh chấp với các hậu vệ to cao. Hiệp 1 anh để lại chỉ số tốt khi tung ra 11 đường chuyền, trong đó có 9 đường chuyền chuẩn xác, tỉ lệ lên đến hơn 80%. Anh cùng với Sylvestre là 2 cầu thủ được chấm điểm cao nhất bên phía Pau FC trong 45 phút đầu. Những phút còn lại ở hiệp 2, Quang Hải đói bóng và mờ nhạt.

Trận này, Pau FC bị thủng lưới ở phút 22. Phải tới phút 82 họ mới có bàn gỡ.

Cựu đại tá công an kêu oan, nói chống án đến chết

Theo Vietnamnet, phiên xử ông Phùng Anh Lê (cựu đại tá, Trưởng Công an quận Tây Hồ, Hà Nội) diễn ra tới 21h40 tối qua. Ông Lê bị VKS đề nghị tuyên phạt 9-10 năm tù.

Cựu đại tá công an Vũ Anh Lê (áo trắng) tại tòa (ảnh chụp màn hình Vietnamnet).
Cựu đại tá công an Vũ Anh Lê (áo trắng) tại tòa (ảnh chụp màn hình Vietnamnet).

Cựu đại tá công an không phục, theo Vietnamnet. Cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ cho rằng, đại diện VKS đánh giá không khách quan về vụ việc, các chứng cứ vật chất chưa thuyết phục. Ông Lê mang tính mạng người thân ra để thề rằng mình không nhận tiền hối lộ.

“Trong vụ án này, nếu tôi bị tuyên 1 năm hay 10 năm cũng như nhau, bởi tôi không có tội. Nếu tuyên tôi có tội, tôi sẽ kêu oan, chống án tới cùng” và “trước khi chết tôi sẽ di chúc cho vợ tôi, các con tôi kêu oan bằng được, bởi đây là danh dự của cả dòng họ nhà tôi”, ông nói.

Ông Lê cũng liệt kê tại tòa: “Với 11 tháng 57 ngày, tôi chưa bao giờ đếm ngày như vậy, tôi bị thay đổi tội danh ngày rằm tháng 2, có quyết định xét xử sơ thẩm là ngày rằm tháng trước, nay đưa ra xét xử lại ngày xá tội phong nhân” (Đọc toàn bài trên Vietnamnet).

Vẫn chưa tìm thấy 3 mẹ con mất tích trong đám cháy

Theo báo Tuổi Trẻ, đến 22h tối 13/8, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận vẫn chưa tìm ra 3 mẹ con bị mắc kẹt trong vụ cháy ở Phan Rang.

Sau khi hội ý, lực lượng tìm kiếm quyết định dừng việc tìm kiếm trong đêm và sẽ tiếp tục vào sáng sớm 14/8.

Trước đó, khoảng 9h30 cùng ngày, căn nhà số 4/17 đường Trần Quốc Thảo, phường Đài Sơn, TP Phan Rang – Tháp Chàm của gia đình ông Đặng Đình Hùng (38 tuổi) bị cháy. Lúc đó, bà Hà (33 tuổi, vợ ông Hùng) cùng 2 con là Gia Bảo (4 tuổi) và Gia Long (1 tuổi) được cho là ở nhà.

MU thua thảm đội trung bình ở Ngoại hạng

Đêm 13/8 (giờ Hà Nội), MU thua đậm chủ nhà Brentford ở trận đấu thuộc vòng 2 Premier League.

Man United nhập cuộc tự tin để lấy lại danh dự sau trận thua ở vòng 1, nhưng họ lại vỡ trận ngay trong 35 phút đầu tiên khi bị thủng lưới tới 4 lần. Trong đó, các cầu thủ được HLV Ten Hag kỳ vọng đều mắc lỗi.

Như ở phút thứ 10, Ronaldo bị đoạt bóng ngay trên sân nhà. Dasilva chớp cơ hội tung cú sút xa không quá hiểm. Thủ thành De Gea lại để bóng trôi qua tay, đi vào lưới.

Ronaldo gây thất vọng trong trận thua 0-4 của MU.
Ronaldo gây thất vọng trong trận thua 0-4 của MU.

Phút 18, đến lượt Eriksen mất bóng vào chân Jensen, dẫn đến bàn thua thứ 2. Phút 30, Martinez để Ben Mee thoải mái đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0. Phút 35, Sancho chuyền hỏng để đội bạn phản công và nâng tỷ số lên 4-0.

Trận thua đậm trước đội bóng tầm trung của giải Ngoại hạng đã đẩy Man United vào vị trí bét bảng sau 2 vòng đấu – một khởi đầu rất tệ với đội bóng từng được coi là hàng đầu thế giới.

Sri Lanka cho tàu Trung Quốc cập cảng

Al Jazeera đưa tin, Sri Lanka cho biết họ đã cấp phép cho tàu nghiên cứu Yuan Wang 5 của Trung Quốc tới thăm hòn đảo, bất chấp những lo ngại của nước láng giềng Ấn Độ. Con tàu được mô tả là tàu nghiên cứu và khảo sát, nhưng theo truyền thông Ấn Độ, nó là tàu do thám lưỡng dụng.

Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều cố gắng mở rộng ảnh hưởng tại Sri Lanka, quốc gia đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử hậu độc lập.

Năm nay, Ấn Độ đã giúp đỡ Sri Lanka nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Nhưng họ lo ngại đối thủ lớn hơn và mạnh hơn là Trung Quốc sẽ sử dụng cảng Hambantota của Sri Lanka gần tuyến đường vận chuyển chính Á- Âu làm căn cứ quân sự.

Trung Quốc diễn tập quét mìn ở Biển Đông

Hải quân Trung Quốc đã thực hiện một cuộc diễn tập quét mìn kéo dài 5 ngày ở Biển Đông, theo thông báo của Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của Trung Quốc.

SCMP đưa tin, cuộc diễn tập có sự tham giả của một lữ đoàn quét mìn bao gồm các tàu quét mìn Type 082-II Hejian và Chishui. Dường như đây là cuộc tập trận hàng hải đầu tiên mà Hejian tham gia kể từ khi nó đi vào hoạt động.