TP.HCM: Hàng quán quá tải sau lễ diễu binh 30/4, người dân xếp hàng dài chờ ăn uống nghỉ ngơi

Sáng 30/4, ngay sau lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam – Thống nhất đất nước, dòng người đổ về các hàng quán, quán cà phê quanh trung tâm TP.HCM khiến nhiều nơi rơi vào tình trạng quá tải.
- Sài Gòn 30/4/1975: Ký ức không quên của nhà báo Ấn Độ
- Tình yêu thời chiến: Chuyện tình son sắt vượt bom đạn
- Hà Nội: Hàng dài ô tô rời Thủ đô lúc nửa đêm, Vành đai 3 và cửa ngõ phía Nam ùn tắc kéo dài
Nội dung chính
Dòng người ùn ùn kéo vào hàng quán sau lễ diễu binh
Khoảng 9h30 sáng, ngay khi chương trình diễu binh kết thúc tại khu vực trung tâm TP.HCM, các tuyến đường như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Mạc Thị Bưởi, Hải Triều, Ngô Đức Kế trở nên náo nhiệt bởi dòng người tản ra tìm nơi ăn uống và nghỉ ngơi.
Chị Phương Ân (30 tuổi, quận 7) cho biết: “Gia đình tôi đến từ 2h sáng để xem diễu binh. Sau khi kết thúc, chúng tôi đi bộ đến quán phở Phú Vương trên đường Nguyễn Thái Bình thì thấy quán nào cũng đông nghịt. Đợi hơn 30 phút mới có bàn.”
Quán ăn, cà phê ken đặc người, xếp hàng chờ tới lượt
Không riêng gì các quán ăn bình dân, nhiều quán cà phê nổi tiếng như Katinat, Starbucks, Cà phê trứng 3T quanh khu vực Bến Bạch Đằng cũng kín chỗ chỉ sau ít phút kết thúc diễu binh. Đến 10h30 sáng, nhiệt độ ngoài trời lên đến 35°C, nhưng nhiều người vẫn chấp nhận ngồi ngoài trời vì bên trong không còn chỗ.
Một nhân viên quán chia sẻ: “Khách đông đến mức không đủ người phục vụ. Có người không chờ nổi đành bỏ về vì đồ uống ra quá chậm.”
Quán ăn nổi tiếng đông nghẹt, khách đợi gần một giờ
Các hàng ăn quen thuộc như phở Thìn, bún bò A3A, cơm tấm sườn que đều ghi nhận cảnh khách xếp hàng dài. Nhiều nơi khách phải đợi từ 30–60 phút mới có bàn và thêm 20–30 phút nữa để được phục vụ món ăn.
Nguyễn Quốc Bảo (27 tuổi, Tân Phú) cho biết anh và bạn phải đi bộ rất lâu để tìm được một chỗ ăn sáng sau khi “cắm trại” từ 23h hôm trước tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa để xem duyệt binh.
Khách sạn ven sông, nhà hàng cao tầng “cháy chỗ” từ sớm
Không chỉ các hàng quán, nhiều khách sạn ven sông Sài Gòn như Majestic cũng đã cháy chỗ từ trước. Các bàn tầng 7 – nơi có thể quan sát trọn vẹn đội hình diễu binh, trực thăng, đại bác – đã được đặt kín từ một tháng trước, với giá 600.000 đồng/người cho suất ăn sáng kèm nước uống trong không gian điều hòa có mái che.
Doanh thu nhà hàng tăng vọt, cửa hàng tiện lợi quá tải
Hệ thống L’Usine cho biết doanh số tăng 200% so với ngày thường trong các buổi sơ duyệt và tổng duyệt, và sáng 30/4 cũng đạt mức tương đương. Các cửa hàng tiện lợi trên đường Lê Lợi cũng ghi nhận lượng khách tăng gấp 3–4 lần, với các sản phẩm bán chạy nhất là nước suối, cà phê lon và bánh mì – phù hợp cho những người đi cùng trẻ nhỏ và người lớn tuổi.
Mở cửa xuyên đêm, vẫn không đủ phục vụ
Từ đêm 29/4, nhiều nhà hàng, quán cà phê tại quận 1 đã mở cửa xuyên đêm, không nhận đặt bàn trước để phục vụ lượng khách khổng lồ. Tuy vậy, nhiều người vẫn phải ngồi đợi ngoài hành lang, vỉa hè đến sáng hôm sau.
Không khí hào hứng, rộn ràng trên khắp các tuyến đường trung tâm khiến hàng quán TP.HCM rơi vào cảnh “vỡ trận”, phản ánh sự quan tâm đặc biệt của người dân đến sự kiện trọng đại – 50 năm thống nhất đất nước.
Theo: Vnexpress