TP.HCM: Lãnh án 15 năm tù vì phóng hỏa nhà em gái sau khi bị đòi nợ

Bực tức vì bị em gái liên tục thúc ép trả khoản nợ 40 triệu đồng, Nguyễn Văn Dũng đã mang xăng đến phóng hỏa nhà bà này, khiến nạn nhân bỏng nặng. Tòa án tuyên phạt bị cáo tổng cộng 15 năm tù giam.
- Cán bộ hải quan tiếp tay buôn lậu hơn 4.000 thùng sữa từ Mỹ về Việt Nam
- Y tế: Công ty Cổ phần Dược Sơn Lâm và đường dâu hối lộ hơn 71 tỷ đồng
- Trump – Con buôn thứ thiệt: kiếm tiền tỷ cho nước Mỹ
Một phút nóng giận đổi lấy 15 năm tù: Bi kịch từ xung đột gia đình
Chiều 16/5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng (51 tuổi) 13 năm tù về tội Giết người, 2 năm tù về tội Hủy hoại tài sản, tổng hợp hình phạt là 15 năm tù.
Theo hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, thực hiện theo phương thức nguy hiểm, có thể gây thiệt hại cho nhiều người. Dù vậy, tòa cũng ghi nhận Dũng ăn năn, hối cải, bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, không yêu cầu bồi thường, và hậu quả được đánh giá là “còn hạn chế”.
Mâu thuẫn từ khoản nợ 40 triệu đồng
Theo cáo trạng, Dũng vay 40 triệu đồng của em ruột là bà Tám nhưng không trả. Nhiều lần bị nhắn tin và gọi điện thúc nợ, bị cáo sinh bực tức.
Tối 15/11/2021, Dũng mang theo ba chai thủy tinh, trong đó có hai chai chứa xăng, đến trước nhà bà Tám tại quận Tân Bình. Phát hiện bà Tám cùng con trai và một người bạn đang ở bên trong, Dũng ném chai thủy tinh rỗng vào tường rồi châm lửa và ném chai xăng lên lầu một.
Khi thấy các nạn nhân chạy ra ngoài, bị cáo tiếp tục ném chai xăng còn lại về phía họ. Hai người may mắn thoát kịp, riêng bà Tám bị ngọn lửa bao trùm, gây bỏng nặng.
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời, giữ được tính mạng nhưng chịu tỷ lệ thương tật 39%. Vụ cháy còn làm hư hỏng căn nhà của bà Tám cùng hai căn liền kề, thiệt hại ước tính hơn 29 triệu đồng.
Bị cáo ăn năn, nạn nhân xin giảm án
Tại tòa, Nguyễn Văn Dũng thừa nhận toàn bộ hành vi, bày tỏ hối hận sâu sắc và cho biết khi đó đang rơi vào bế tắc tài chính nên không làm chủ được bản thân. Bị cáo khẳng định ngoài khoản nợ, không có mâu thuẫn cá nhân với em gái và xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm về chăm sóc mẹ già và các con.
Bà Tám – nạn nhân của vụ việc – cũng có mặt tại phiên tòa và xin HĐXX khoan hồng cho anh trai. Bà cho biết đã hồi phục sức khỏe và không yêu cầu bồi thường, đồng thời khẳng định “đã tha thứ” cho Dũng.
Theo: Vnexpress