Bé gái 1 tuổi được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ngộ độc rất nặng, toàn thân tím tái, nghi uống phải xăng đựng trong chai ở nhà.

Theo Tuổi Trẻ, trưa 17/9, bác sĩ Lê Đăng Khoa – giám đốc Bệnh Nhi Thanh Hóa, thông tin về trường hợp cháu bé 1 tuổi bị nhiễm độc xăng, dù đã được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi.

Theo đó sáng 15/9, bé gái Đ.T.L. (1 tuổi, con anh Đ.V.L., 39 tuổi, trú tại thôn Thọ Tân, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân cấp cứu trong tình trạng tím tái toàn thân, nghi cháu bé uống nhầm xăng.

Do bệnh nhi trong tình trạng ngộ độc rất nặng nên được đặt nội khí quản và chuyển ngay xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cấp cứu tích cực.

Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, dù được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, bé đã tử vong trưa 15/9.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thọ Xuân đã khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai của người có liên quan và trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa để khám nghiệm tử thi.

Qua xác minh ban đầu, xác định, vào khoảng 8h ngày 15/9, ông Lê Viết H. (SN 1977), trú tại thôn Thọ Tân, xã Trường Xuân, sang nhà anh Đ.V.L. hút xăng trong xe máy nhà anh L. vào 1 chai nhựa. Sau đó ông H. mang chai nhựa sang nhà hàng xóm cạnh nhà anh L. (là nhà bỏ hoang, không ai ở) để đốt ong, theo Dân Trí.

Còn thừa một ít xăng trong chai, ông H. đã đóng nắp và ném chai xăng còn thừa sang sân nhà anh Đ.V.L.

Qua kiểm tra tại Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa, trong ruột của cháu Đ.T.L. có xăng nên nhiều khả năng cháu Đ.T.L. đã uống phải chai xăng do ông H. ném sang.

Gia đình cháu Đ.T.L. đã từ chối giải phẫu tử thi và cam kết không có khiếu kiện gì đến cơ quan chức năng và cá nhân ông H. nên Cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ thực hiện khám nghiệm tử thi và không giải phẫu tử thi.