Trước sự tấn công của đàn sư tử, hai mẹ con lửng mật bình tĩnh đối đầu, bọc lót cho nhau rời thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc.

Thấy con mình bị sư tử bao vây, lửng mật mẹ quay đầu lại phản công khiến sư tử cúp đuôi tháo chạy.

Lỡ tấn công phải con của loài lì lợm nhất thế giới động vật, đàn sư tử chạy tan tác khi bị lửng mật truy đuổi.

Mời quý độc giả xem video:

Nhiều đọc giả để lại bình luận sau khi xem video:

“Y như phim kiếm hiệp nhỉ, hai vị hảo thiếu hiệp đang tả xung hữu đột đánh phá vòng vây khiến bọn cường đạo chùn tay”.

“Sư tử? Giờ được ăn uống no đủ quá nên chỉ là mèo to xác thôi”.

“Huynh lửng, lâu lắm rồi mới gặp lại, dạo này huynh dữ dằn quá”.

“Tính cách yêng hùng của lửng mật nếu đứng thứ 2 có lẽ hiếm động vật nào khác dám nhận mình là vô địch”.

Loài động vật ‘không sợ ai’

Theo National Geographic, loài động vật ‘không sợ ai’ chính là lửng mật (tên khoa học Mellivora capensis) – một loài động vật có vú thuộc họ chồn.

Đây là loài bản địa ở châu Phi, Tây Nam Á, và Ấn Độ. Nó chủ yếu ăn côn trùng, rắn rết, rùa, nhưng món khoái khẩu nhất của nó là mật ong, vì thế mới có cái tên lửng mật ong (honey badger).

Lửng mật đánh nhau với đám chó rừng hung dữ (ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ).

Lửng trưởng thành có chiều cao đến vai 28cm, chiều dài cơ thể 50-77cm, phần đuôi dài 30cm. Con đực nặng từ 9-16kg, còn con cái nhỏ hơn, nặng từ 5-10kg.

Lửng mật có lớp da rất dày và chắc. Vũ khí tự vệ rất hiệu quả của nó là bộ móng vuốt dài và hàm răng sắc nhọn cực khỏe.

Hơn nữa, với bản tính hung dữ và liều lĩnh, lửng mật dám đối đối đầu với những loài thú săn mồi to xác hơn nó. Thuộc họ chồn nên lửng mật có thể phát ra mùi hôi cực kỳ khó chịu làm đối phương ngột ngạt, đó là một dạng phòng vệ xua đuổi kẻ thù.

Có thể bạn quan tâm: