Biết cháu cùng mẹ phải đi cách ly vì dịch Covid-19, người bà đứng góc đường nhìn cháu bật khóc, mắng con đã để cháu bà khổ.

Theo nội dung đoạn video mà người dùng mạng xã hội đăng tải, người mẹ đang mặc đồ bảo hộ cho con. Lúc này người bà đứng một góc đường khóc kèm theo lời trách: “Trời ơi, tao nói mày rồi, mày không cần làm gì hết cứ ở nhà thôi tao nuôi. Để giờ cháu nó phải như vậy nè trời”. 

Lúc này, cháu bé lúc này chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn ngơ ngác nhìn bà và mẹ: “Mẹ ơi, bà không được đi du lịch với 2 mẹ con mình nên la mẹ kìa”.

Người bà ngậm ngùi nhìn cháu đi cách ly (ảnh chụp màn hình video).

Sau khi xem video nhiều người đồng cảm với nỗi khổ tâm của người bà. 

“Dịch này chỉ khổ nhất trẻ con. Em bé thật may mắn vì có một người bà ấm áp như vậy”. 

“Tôi nhìn thấy hình ảnh bà tôi trong đó. Được bà yêu chiều là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời. Chúc bé mau khỏe”. 

Theo Người Lao Động,  vụ việc xảy ra vào lúc sáng 12/7 ở quận 4, TP. HCM, do một tài xế lái xe của Nhóm thiện nguyện Nhất tâm quay lại, người phụ nữ đứng từ xa khóc là bà nội của cháu bé.

Mời quý độc giả xem video: