Sau một khoảng thời gian dài xa cách, chú chó đã xúc động mạnh đến mức ngất xỉu khi được gặp lại cô chủ.

Đoạn clip ghi lại giây phút vui mừng đến ngất xỉu của chó cưng khi được gặp lại cô chủ.

Cô chủ được chú chó cưng chào đón nồng nhiệt.

Theo đó, Rebecca Ehalt sống tại Slovenia. Cô đã quay trở về nhà ở Pennsylvania (Mỹ) sau 2 năm xa cách để tổ chức tiệc cưới bên gia đình. Điều thú vị không ngờ tới khi cô nhận được sự chào đón nồng nhiệt của chú cún tên Casey 9 tuổi.

Sau giây phút vui mừng quá, có lẽ cậu chó lăn đùng ra đất.

Trong video cho thấy Casey vui mừng nhảy nhót không ngừng, kêu rên khi nhìn thấy cô chủ thân yêu trở về nhà. Tuy nhiên, vì quá hạnh phúc mà Casey “không chịu đựng nổi” đã ngã quay ra đất. Chỉ đến khi được cô chủ Ehalt đến đỡ lên ôm vào lòng, Casey mới có thể bình tĩnh trở lại.

Video ghi lại sự việc:

Ehalt cho biết chú chó cưng đã rất nhớ cô bởi hai năm xa cách đối với loài chó tương đương với 14 năm trời (Theo khoa học, 1 năm tuổi người = 7 năm tuổi của chó). Cô cũng nói rằng Casey đã ổn định sau khi được đưa tới phòng khám thú y kiểm tra. 

Nhiều người để lại bình luận sau khi xem video:

“Giờ đã hiểu tại sao người ta hay nói đồ khỉ gió”.

“Cảm động quá làm mình khóc luôn, khúc sau im re tội ghê”.

“Xem clip này mà tôi muốn ứa nước mắt và nhớ lucky nhà mình. Nó đã ra đi vì cơn bạo bệnh khi tôi chưa về nhà 2 năm rồi”.

“Cưng quá. Con chó rất tình cảm”.

Có thể bạn quan tâm: