Ngọn lửa bùng lên dữ dội bao trùm căn nhà ở quận 3 (TPHCM) vào rạng sáng 24/6 khiến cảnh sát phải sử dụng búa phá lớp cửa cuốn, dùng thang tiếp cận, cõng cụ bà 85 tuổi từ tầng hai xuống.

Theo Zing, vụ hoả hoạn xảy ra vào khoảng 4h ngày 24/6. Ngọn lửa bùng lên từ lầu một ngôi nhà hai tầng rộng hơn 80 m2 là tiệm rửa xe nằm trên đường Điện Biên Phủ, phường 4 (Q.3, TP.HCM).

Khói lửa bùng lên dữ dội bao trùm toàn bộ căn nhà. Lối thoát duy nhất bị chắn bởi hai lớp cửa cuốn và kéo, khiến bà Nguyễn Thị Vân, 85 tuổi, cùng người cháu gái 30 tuổi mắc kẹt, đứng ra ban công kêu cứu.

Năm xe cùng 36 chiến sĩ đã được điều đến hiện trường. Lực lượng cứu hộ dùng búa phá cửa và kéo vòi rồng dập lửa, dùng thang bắc lên tầng 2 của căn nhà cứu thoát 2 nạn nhân ra ngoài. Do tuổi cao, bà Vân được lính cứu hoả cõng trên lưng và trèo thang đưa xuống bên dưới.

Đến 4h40, đám cháy được dập tắt. Hỏa hoạn không gây thương vong song khiến nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi. 

Nguyên nhân đang được điều tra.