Chiều 13/12, trong tâm lý còn hoảng sợ, nữ sinh tên là H.B.B.N – 12 tuổi, học sinh lớp 7 trường THCS Chà Là kể lại sự việc bị đạp xuống ruộng mương sau va quẹt giao thông.

Theo em N., tai nạn xảy ra do cô gái qua đường bất ngờ, em N. không xử lý kịp nên tông phải xe cô gái. Sau tai nạn, em N. đã biết chủ động đến đỡ cô gái dậy và còn nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, người chồng của cô gái lại hành xử côn đồ, chửi bới nữ sinh.

Người này đánh vào mặt, đạp vào hông nữ sinh. Khi em N. bỏ chạy, người này còn đuổi theo đạp em ngã xuống ruộng mương. Vụ việc khiến nữ sinh tâm lý hoảng sợ, cứ ngủ là mơ bị đánh.

Mời quý độc giả xem video (nguồn báo Lao Động):

Báo Người Lao Động dẫn lời ông Ngô Văn Mạnh (sinh 1966, ngụ ấp Bình Linh, xã Chà Là), bảo vệ nhà xe công nhân KCN Chà Là, chứng kiến vụ việc, bức xúc: “Nam thanh niên lúc đó hung hãn lắm, không những dùng tay đánh vào mặt, đầu cháu gái, còn dùng chân đạp từ phía sau làm con bé té xuống mương”.

Qua làm việc với công an, Trần Văn Mẫn đã khai nhận toàn bộ hành vi xâm hại sức khỏe em N. sau vụ va chạm giao thông. Gia đình em N., đề nghị cơ quan chức năng giám định thương tích của em, đồng thời đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra xử lý hình sự đối tượng Mẫn.

Báo Tuổi Trẻ cho biết thêm, ba mẹ em N. đã ly hôn từ khi mới được 1,5 tháng tuổi, sau đó cha mẹ N. đã lập gia đình mới, còn em N. sống cùng với bà ngoại và người dì.