Phát hiện người đàn ông ngã sõng soài ngay trước mũi đoàn tàu hỏa đang rầm rập lao tới, nam nhân viên gác chắn liều mình lao tới kéo nạn nhân ra khỏi đường ray vừa kịp lúc đoàn tàu lao qua.

Tờ Tuổi trẻ đưa tin sự việc xảy ra vào khoảng 19h35 ngày 5/7 tại chắn đường ngang, km1656+004 tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn thuộc khu gian Long Khánh – Dầu Giây (phường Xuân Lập, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).

Theo đó, một người đàn ông khoảng 50 tuổi có dấu hiệu say rượu cố gắng băng qua đường ray dù gác chắn đã đóng lại đón tàu khách SE12 chạy hướng Nam – Bắc đang tới. Tuy nhiên, vừa chạy được vài bước thì người này ngã sấp xuống nằm chắn ngang đường ray. 

Lúc này, nhân viên gác chắn là anh Trịnh Văn Tài (22 tuổi) vội ném đèn tín hiệu lao tới nắm tay, dùng sức kéo người đàn ông khỏi đường ray ngay trước lúc tàu băng ngang đường ray chừng hai giây. 

Anh Tài kéo người đàn ông ra khỏi đường sắt (ảnh chụp màn hình video).

Người dân gần đó đã tới đỡ người đàn ông lên. Lúc này, nam nhân viên gác chắn mới hoàn hồn, giương tay như phản đối hành động rất nguy hiểm của người đàn ông. Người này sau sự việc bị xây xát nhẹ, chảy máu, sơ cứu xong đã trở về nhà, theo VnExpress.

Được biết người đàn ông gặp nạn ở gần khu vực chắn ngang đang đi mua thuốc. Do nghĩ tàu chưa tới nên ông cố băng qua đường ray thì không may bị trượt chân ngã. May mắn ông được anh Tài kịp thời kéo ra ngoài.

Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn đã biểu dương hành động dũng cảm của anh Tài. Trong sáng nay, đoàn công tác sẽ đến gặp và khen thưởng nhân viên gác chắn này.