Vũ trụ có những quy luật bất biến cũng như cuộc sống có những quy tắc bất xê dịch. Nếu chúng ta hiểu được 4 quy tắc sống đẹp này chứng tỏ đã trưởng thành.

Quy tắc sống đẹp thứ nhất: Đừng sợ hãi trước khi làm và đừng hối hận sau khi làm một việc nào đó

Công việc là một phần quan trọng của cuộc sống mỗi người. Khi bạn đang rất nhiệt huyết muốn làm một việc gì đó, thử mạnh dạn làm đi. Thay vì cân đo đong đếm tới lui được mất gì, thành công hay thất bại, hãy dốc hết sức mình làm việc theo kế hoạch đã đề ra.

Nếu đã có kế hoạch cụ thể và mục tiêu rõ ràng, đủ ham muốn và đủ năng lực thì làm thôi. Khi quyết định bắt tay làm một việc nào đó chính là bạn đã có trên tay một tấm vé mở cánh cửa thay đổi chính mình.

Quy tắc sống đẹp thứ nhât- Đừng sợ hãi trước khi làm và đừng hối hận sau khi làm một việc nào đó
Có câu “Sống ở đời người ta thường hối tiếc những gì chưa làm hơn là đã làm“.

Có thể đó là cánh cửa mở ra một thế giới mới mà trước đây bạn chưa hình dung tới. Nếu lỡ bị thất bại, hãy thôi đừng ân hận và hối tiếc những sai lầm gặp phải. Vấp ngã thì đứng dậy đi tiếp thôi. Cảm giác tự trách bản thân và cảm thấy hối hận chẳng thay đổi được điều gì ở hiện tại.

Hối hận là điều vô nghĩa nhất. Vì sự việc đã xảy ra rồi, không thể quay trở về quá khứ để thay đổi. Kể cả khi có thể thay đổi cách xử lý lúc đó thì kết quả cũng không chưa hẳn như điều mình mong ước. Đổi lại, thành công là những điều học được sau thất bại!

Thay vì hối tiếc, tốt hơn nhận ra sai sót và bài học kinh nghiệm rồi đi tiếp. Là đàn ông hay phụ nữ cũng vậy thôi; ai cũng cần có sự rèn luyện vượt qua thử thách mới có thể trưởng thành.

Quy tắc sống đẹp thứ hai: Câu chuyện của người khác chỉ để tham khảo, không phải là hình mẫu để làm theo

Bất cứ điều gì chúng ta nghe được từ người khác; đó đều là những bức tranh đa chiều về cuộc sống và sự tham khảo cho bản thân. Tuyệt đối, không lấy bất kỳ ai làm hình mẫu để mà bắt chước theo. Bởi vì mỗi người có tính cách, sở thích, trình độ, năng lực và hoàn cảnh khác nhau; sẽ không có một ai giống ai về căn bản.

Điều chúng ta học được là kinh nghiệm, là kiến thức, chuyên môn, kỹ năng và những động lực. Hơn nữa, những trải nghiệm của người khác chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Còn sự thật chỉ có chính người đó hiểu rõ mà thôi.

Câu chuyện của người khác chỉ để tham khảo, không phải là hình mẫu để làm theo
Thấy cái chưa tốt của người khác để quay trở nhìn bản thân, điều tốt nên học điều xấu nên bỏ đi.

Chúng ta có thể tham khảo cách xử lý và những yếu tố mà họ đã cân nhắc để đưa ra quyết định. Nhưng đó cũng không phải hoàn toàn đúng. Bởi vì cách xử lý này có thể đúng với họ nhưng không đúng với chúng ta.

Khi chúng ta được truyền cảm hứng từ những câu chuyện của người thành công. Đa số đều có cảm giác muốn được như họ. Nhưng khi thử bắt tay vào làm thì lại thấy không còn muốn nữa. Lý do đơn giản là vì nó chỉ là cảm giác nhất thời thôi. Điều chân thật là thấy cái chưa tốt của họ để quay trở nhìn bản thân, điều tốt nên học điều xấu nên bỏ đi.

Quy tắc sống đẹp thứ 3: Đừng vội từ chối kết bạn khi chưa hiểu nhau

Người ta nói “Gió tầng nào có mây tầng đó”. Trong cuộc sống, ngay cả những người xấu xa nhất cũng có bạn để chơi. Không phải là bạn bè của họ không phân biệt được anh ta xấu; có thể chỉ là anh ta xấu với người khác nhưng không xấu với bạn bè. Cũng có thể là họ có những chuỗi quan điểm và cách sống giống nhau nên hợp nhau.

3. Đừng vội từ chối kết bạn khi chưa hiểu nhau
Chúng ta có thể hòa đồng với mọi người ở mọi lúc, mọi hoàn cảnh khi trong tâm ta chứa đầy sự thiện lương.

Cũng có những người chơi với nhau vì có những điều gì đó gần giống nhau. Đó là duyên cũng là sự phù hợp. Tuy nhiên, khi gặp người chưa vừa ý, cũng đừng vội vàng bỏ qua cơ hội kết bạn với họ. Đừng vội vàng tin tưởng những lời đồn đại bên ngoài. Làm sao có thể chắc chắn rằng, những điều đó có thực sự đúng? Hay chỉ là lời vu khống từ những người có ác ý với anh ta?

Cũng đừng vì sự không suy xét trước sau mà vội vàng đưa là kết luận. Chúng ta có thể hòa đồng với mọi người ở mọi lúc, mọi hoàn cảnh khi trong tâm ta chứa đầy sự thiện lương. Và người lương thiện tự khắc sẽ gặp người thiện lương.

Tình yêu nồng cháy đến mấy rồi cũng nhạt phai, chỉ cần một mối tình đủ sưởi ấm cả hai là được chính là quy tắc sống đẹp thứ 4

Trong tình yêu, ai cũng mong người ấy như thế này, như thế kia; rồi mơ mộng viễn vông một tình yêu lãng mạn. Nhưng thực tế, cuộc sống không toàn màu hồng như trong trí tưởng tượng của chúng ta.

Khi mối tình của bạn đi qua được một chặng đường, chúng ta mới nhận ra rằng tình yêu luôn bắt đầu với những cảm xúc mãnh liệt giống như một ngọn lửa, rồi sẽ phai dần theo thời gian. Người đã từng trải qua kiểu tình yêu ấy sau này sẽ hiểu, dù tình yêu có hừng hực như ngọn lửa mùa xuân thì cũng sẽ nguội lạnh vào mùa đông.

"Tình yêu nồng cháy đến mấy rồi cũng nhạt phai, chỉ cần một mối tình đủ sưởi ấm cả hai là được".
“Sau tất cả, bạn sẽ nhận ra tình yêu đẹp nhất không phải lúc nồng cháy. Mà là sự dịu dàng và nhẹ nhàng nhưng không hề vụt tắt qua thời gian (ảnh minh họa: internet).

Và khi đã trưởng thành, người ta chỉ mong một mối tình thầm lặng và bình dị nhưng dai dẳng. Nó đủ để giữ ấm cho cả hai con tim và sự thanh tỉnh cho lý trí để cân bằng cuộc sống.

Trên đây là 4 quy tắc sống đẹp cho cuộc đời thanh thản. Dù cuộc đời có nhiều sóng gió tới đâu, người có nguyên tắc của riêng mình sẽ giữ được mình.