Máy bay Air India rơi ở Ahmedabad, 246 người thiệt mạng

Một máy bay Air India chở 242 người đâm vào tòa nhà ngay sau khi cất cánh từ Ahmedabad ngày 12/6/2025, khiến 246 người thiệt mạng, bao gồm năm sinh viên y khoa. Ít nhất một hành khách sống sót trong vụ tai nạn Boeing 787-8, đánh dấu thảm họa hàng không nghiêm trọng tại Ấn Độ, với nỗ lực cứu hộ đang diễn ra khẩn trương.
- Israel không kích Iran quy mô lớn, cảnh báo nguy cơ tấn công tên lửa từ phía Đông
- Giả thuyết ban đầu về nguyên nhân thảm kịch rơi máy bay Ấn Độ
- Mỹ rà soát thỏa thuận tàu ngầm AUKUS: Tác động lớn đến Australia và Anh?
Nội dung chính
Thảm họa hàng không tại Ahmedabad
Vào ngày 12/6/2025, chuyến bay Air India 171, khởi hành từ Ahmedabad lúc 13:38, gặp nạn chỉ vài phút sau khi cất cánh. Máy bay Boeing 787-8, chở 230 hành khách và 12 phi hành đoàn, đâm vào một trường cao đẳng và bệnh viện ở khu vực Meghaninagar, bang Gujarat, khiến 246 người thiệt mạng. Các nạn nhân bao gồm 241 người trên máy bay và năm sinh viên y khoa trong tòa nhà, theo quan chức bệnh viện.
Bệnh viện Dân sự Ahmedabad xác nhận Vishwaskumar Ramesh, một hành khách, sống sót và đang điều trị. Anh trai ông, Nayankumar Ramesh, mô tả sự sống sót là “phép màu,” nhưng lo lắng vì người em khác trên chuyến bay vẫn mất tích. “Tôi không biết làm sao tôi thoát ra,” Vishwaskumar kể với ABC News.
Chi tiết vụ tai nạn
Máy bay chứa 125.000 lít nhiên liệu, gây ra hỏa hoạn với nhiệt độ quá cao, khiến không thể cứu hộ, theo Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah. Video hiện trường cho thấy máy bay biến mất dưới cây cối, tiếp theo là quả cầu lửa và khói xám dày đặc. Quá trình thu hồi thi thể gần hoàn tất, với xác định DNA thân nhân nạn nhân sắp bắt đầu.
Máy bay có hơn 41.000 giờ bay, mức trung bình cho Boeing 787-8, theo Cirium. Đây là vụ tai nạn chết người đầu tiên liên quan đến dòng Dreamliner. Phi công trưởng có 8.200 giờ bay, phi công phụ có 1.100 giờ, theo Cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ.
Phản ứng khẩn cấp và hỗ trợ
Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Ram Mohan Naidu Kinjarapu chỉ đạo các cơ quan ứng phó nhanh chóng. “Các đội cứu hộ đã được huy động, viện trợ y tế đang được chuyển đến hiện trường,” ông nói. Thống đốc Gujarat Bhupendra Patel phối hợp với Thủ tướng Narendra Modi, thiết lập “hành lang xanh” cho xe cứu hộ. Nhiều người trong tòa nhà bị thương nặng, đang được điều trị.
Air India tổ chức hai chuyến bay cứu trợ từ Delhi và Mumbai cho thân nhân. Tập đoàn Tata, chủ sở hữu Air India, cam kết bồi thường 1 crore ₹ (116.000 USD) cho mỗi gia đình nạn nhân và chi trả chi phí y tế cho người bị thương.
Thủ tướng Modi gọi vụ tai nạn là “đau lòng không lời nào tả xiết,” cam kết hỗ trợ tối đa. Thủ tướng Anh Keir Starmer bày tỏ đau buồn với 53 công dân Anh thiệt mạng. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio gửi lời chia buồn. Tổng thống Donald Trump, sau trao đổi với Modi, đề nghị hỗ trợ: “Tai nạn kinh hoàng, có thể do động cơ mất sức mạnh.”
Boeing và GE Aerospace cam kết hỗ trợ điều tra do Cục Điều tra Tai nạn Máy bay Ấn Độ dẫn đầu, với đội điều tra Mỹ từ Cục An toàn Giao thông Quốc gia tham gia.
Tác động và điều tra
Vụ tai nạn gây sốc cộng đồng quốc tế, là một trong những thảm họa hàng không tồi tệ nhất lịch sử Ấn Độ. Air India đổi hình ảnh mạng xã hội sang màu đen, thể hiện sự mất mát. Chuyến bay dự kiến đến sân bay Gatwick, London, vào 18:25 giờ địa phương.
Nguyên nhân tai nạn chưa rõ, nhưng Trump gợi ý kiểm tra động cơ. Điều tra sẽ do Ấn Độ dẫn đầu, với thông tin được công bố chính thức. Vụ việc đặt câu hỏi về an toàn hàng không và quy trình bảo trì, đặc biệt với dòng Boeing 787-8.
Vụ rơi máy bay Air India ngày 12/6/2025 tại Ahmedabad, khiến 246 người thiệt mạng, là thảm họa hàng không nghiêm trọng, để lại nỗi đau sâu sắc. Với một hành khách sống sót và nỗ lực cứu hộ khẩn trương, Ấn Độ và cộng đồng quốc tế đang chung tay hỗ trợ. Cuộc điều tra sắp tới sẽ làm sáng tỏ nguyên nhân, nhưng hiện tại, sự đoàn kết và chia sẻ là cần thiết để vượt qua mất mát to lớn này.
Theo: abcnews