Đòn tập kích tên lửa từ Iran đã gây ra thương vong nghiêm trọng ở miền trung Israel, khiến người dân rơi vào trạng thái hoảng loạn và tuyệt vọng. Thành phố Bat Yam tan hoang, người dân chạy loạn, trong khi chính quyền tuyên bố Iran sẽ phải “trả giá đắt” cho hành động gây chết chóc này.

Thành phố Bat Yam chìm trong hoang tàn

Julia Zilbergoltz – cư dân Bat Yam gần Tel Aviv – vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tập kích: “Tôi chưa từng trải qua điều gì căng thẳng như thế này”. Cô buộc phải rời khỏi chung cư trong cảnh khẩn cấp.

Bat Yam là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nhất trong loạt tấn công của Iran vào ngày 15/6. Quân đội Israel (IDF) xác nhận một tên lửa đạn đạo đã rơi xuống thành phố, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương.

Một cư dân khác, Yivgenya Dudka, nói trong nước mắt: “Mọi thứ đã biến mất. Không còn gì cả. Không còn nhà cửa”.

Tên lửa Iran tấn công khắp Israel

Thủ tướng Israel cho biết có 22 địa điểm trên khắp đất nước bị tập kích chỉ trong hai ngày 14-15/6. Tại thành phố Tamra ở phía bắc, ít nhất 4 người thiệt mạng. Tel Aviv và Rishon Lezion cũng bị trúng tên lửa trong làn sóng trả đũa của Tehran.

Đây là phản ứng sau khi chiến đấu cơ Israel không kích phủ đầu các cơ sở quân sự, hạt nhân và dân cư ở Iran vào ngày 13/6 – khiến nhiều chỉ huy cấp cao và nhà khoa học Iran thiệt mạng.

Người dân sống sót trong sợ hãi

Shahar Ben Zion – người sống sót tại Bat Yam – nói mình sống sót là “một phép màu”: “Tôi không định xuống hầm trú ẩn, nhưng mẹ tôi thuyết phục. Sau đó là tiếng nổ lớn. Tôi nghĩ nhà đã sập. Cảm ơn Chúa, chúng tôi còn sống”.

Trong khi đó, nhà văn Riky Cohen ở Tel Aviv chia sẻ: “Tôi đau đớn vì những người đã chết và bị thương. Iran là mối đe dọa. Nhưng tôi cũng lo sợ Israel sẽ tiếp tục chiến tranh khi không cần thiết”.

Chính phủ Israel cam kết trả đũa

Thủ tướng Netanyahu khẳng định Iran sẽ phải “trả giá rất đắt” cho việc sát hại dân thường Israel. Thị trưởng Bat Yam, ông Tzvika Brot, cho biết hàng chục tòa nhà bị phá hủy, nhiều người vẫn đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Lực lượng cứu hộ đã làm việc suốt nhiều giờ và chưa dừng lại.

Thương vong gia tăng ở cả hai phía

Tính đến tối 15/6, Israel ghi nhận ít nhất 14 người chết, hơn 200 người bị thương do các đòn trả đũa từ Iran.

Ngược lại, NBC dẫn nguồn tin Iran cho biết ít nhất 150 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong các đợt không kích từ Israel. Bộ Y tế Iran xác nhận 128 người chết – phần lớn là dân thường.

Theo VnExpress