Ngày 15/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hai chàng trai trẻ người Trung Quốc bị dụ dỗ bằng những lời hứa đổi đời, không ngờ lại phải cuốc bộ giữa quốc lộ Việt Nam trong cảnh đói khát, mệt mỏi và tuyệt vọng tìm sự cứu giúp.

Phát hiện người Trung Quốc lang thang ở Hà Tĩnh

Chiều 13/6, khi xe tuần tra của lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Hà Tĩnh lướt qua đoạn đường vắng thuộc xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, không ai nghĩ rằng hai bóng người nhỏ bé đang đi bộ ven quốc lộ sẽ làm hé lộ một câu chuyện vượt biên nghẹt thở.

Cả hai đều trẻ, gương mặt lấm tấm mồ hôi, dáng đi mỏi mệt, không giấy tờ, không phương tiện, không lời nào bằng tiếng Việt. Nhưng ánh mắt họ nói lên tất cả – một lời kêu cứu thầm lặng.

Từ Quảng Đông đến Hà Tĩnh: Một cú lừa xuyên biên giới

Sau khi được hỗ trợ nước và thức ăn, danh tính hai người được xác nhận là Tăng Chính Long (SN 2005) và Lý Miêu (SN 2006), quê tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Họ kể lại, trước đó đã được một nhóm người bản xứ dụ dỗ đi nước ngoài làm “việc nhẹ lương cao”. Họ không ngờ rằng hành trình đó lại bắt đầu bằng việc nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu Lạng Sơn, bị quản thúc, không được liên lạc, và hoàn toàn mù mịt về nơi mình sẽ đến.

Khi xe chở họ dừng lại ở địa phận Hà Tĩnh, tận dụng lúc sơ hở, cả hai đã bỏ trốn, mang theo một hy vọng mong manh: được ai đó giúp đỡ.

Khi giấc mơ trở thành ác mộng

Hành trình tưởng chừng kéo dài vài ngày đã biến thành cơn ác mộng. Hai thanh niên trẻ đi bộ hàng chục km dưới nắng, không biết mình đang ở đâu, không có bản đồ, không điện thoại, và không có ai để tin cậy.

Họ không biết rằng, nếu không gặp được tổ công tác hôm đó, có thể họ đã gục ngã giữa đường hoặc bị cuốn vào những cạm bẫy khác trên đất lạ.

Cảnh báo về chiêu trò tuyển dụng giả mạo xuyên quốc gia

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, đây không phải là trường hợp đầu tiên ghi nhận người nước ngoài bị đưa trái phép vào Việt Nam để làm “trạm trung chuyển” sang nước thứ ba. Đã xuất hiện các đường dây môi giới lừa đảo chuyên dụ dỗ người dân nghèo, ít học hoặc nhẹ dạ ở một số vùng nông thôn, biên giới của Trung Quốc, Lào, Campuchia…

Chúng thường quảng cáo “việc nhẹ lương cao”, không cần giấy tờ, làm hộ chiếu giả, rồi đưa người vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch. Sau đó, hoặc họ bị bán sang nước khác, hoặc bị bỏ rơi giữa hành trình.

Không chỉ là vi phạm pháp luật, mà còn là bi kịch con người

Vụ việc hiện đang được Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh và Công an xã Kỳ Thọ phối hợp điều tra làm rõ. Tuy nhiên, bài học lớn không chỉ nằm ở khía cạnh an ninh biên giới, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho chính những người trẻ đang mơ về con đường làm giàu không rõ ràng.

Không có việc nhẹ mà lương lại cao. Không có phép màu nào đưa bạn đổi đời trong một đêm. Và không có tương lai nào được xây dựng trên những lời hứa mù mờ từ những kẻ môi giới trong bóng tối.

Hãy nhớ rằng: sự cả tin đôi khi phải trả giá bằng chính mạng sống. Những vụ việc như của Tăng Chính Long và Lý Miêu là bằng chứng rõ nhất cho hậu quả của việc mù mờ thông tin, thiếu hiểu biết pháp luật và tin vào “giấc mơ miễn phí”.

Theo: Người đưa tin