Thẩm phán Frank Caprio – “biểu tượng nhân ái” của công lý qua đời

“Thẩm phán nhân từ nhất thế giới” Frank Caprio qua đời ở tuổi 88 sau thời gian chống chọi ung thư tuyến tụy, để lại niềm tiếc thương cho hàng triệu người.
- Lãnh đạo xã Đắk Lắk lên tiếng về việc người dân dùng nón bảo hiểm “xếp hàng” làm thủ tục hành chính
- Cần Thơ – du lịch chợ nổi, miệt vườn và trải nghiệm văn hóa miền Tây
- Sàn giao dịch số: Việt Nam dự kiến thí điểm 5 đơn vị trong giai đoạn đầu
Nội dung chính
Ra đi thanh thản sau chặng đường dài
Gia đình cho biết ông Frank Caprio qua đời tại Rhode Island ngày 20/8. “Ông đã dũng cảm chiến đấu đến những ngày cuối cùng”, trích thông báo trên trang Facebook chính thức.
Chỉ trong vòng một giờ sau khi công bố, tin buồn này đã nhận được gần 20.000 bình luận và hàng chục nghìn lượt chia sẻ, minh chứng cho tình yêu thương mà công chúng khắp nơi dành cho vị thẩm phán.
Gần 40 năm cống hiến cho công lý
Caprio đảm nhiệm vai trò thẩm phán ở Providence từ năm 1985. Khác với nhiều đồng nghiệp, ông chọn cách xét xử dựa trên sự lắng nghe và đồng cảm, đặc biệt với những trường hợp vi phạm nhỏ.
Tên tuổi ông gắn liền với chương trình truyền hình thực tế Caught in Providence. Tại đây, khán giả được chứng kiến những phiên xử độc đáo: vừa công bằng, nghiêm khắc, vừa ấm áp tình người. Chính phong cách ấy đã giúp ông trở thành gương mặt được ca ngợi là “thẩm phán tốt bụng nhất thế giới”.
Những quyết định lay động lòng người
Trong một tập phát sóng năm 2017, ông đã xóa toàn bộ vé phạt cho một phụ nữ gặp bi kịch sau khi con trai bị sát hại. Hay câu chuyện ông miễn án phạt cho cụ ông 96 tuổi lái xe quá tốc độ để kịp đưa con trai đi bệnh viện đã làm lay động hàng triệu trái tim.
Những đoạn video ấy không chỉ lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội với hơn một tỷ lượt xem, mà còn trở thành minh chứng cho một cách thực thi công lý gắn liền với nhân văn.
Di sản còn mãi
Năm 2023, sau khi nghỉ hưu, Caprio vẫn tiếp tục truyền cảm hứng qua các diễn đàn quốc tế. Ông khẳng định: “Sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn chính là sợi dây gắn kết con người”.
Thống đốc bang Rhode Island Dan McKee đã ra lệnh treo cờ rủ trong ngày an táng, gọi ông là “báu vật của cộng đồng” và “biểu tượng cho công lý gắn liền lòng nhân đạo”.
Lời tiễn biệt cuối cùng
Con trai ông, David Caprio, gửi gắm thông điệp: “Để tưởng nhớ bố, xin hãy lan tỏa một hành động tử tế ngay hôm nay. Bố sẽ rất vui vì điều đó. Chúng con yêu bố, cầu chúc bố an nghỉ”.
Theo: Khai mở