Kim Jong Un bật khóc, lần đầu thừa nhận thương vong lớn của binh sĩ Triều Tiên ở Ukraine

Ngày 23/8 tại Bình Nhưỡng, Kim Jong Un lần đầu thừa nhận thương vong lớn của binh sĩ Triều Tiên tại Ukraine. Hình ảnh ông rơi lệ, ôm trẻ mồ côi và vinh danh liệt sĩ tại Kursk gây sốc dư luận, đánh dấu bước ngoặt trong việc công khai vai trò của Triều Tiên, khẳng định vị thế trên bàn cờ địa chính trị.
- Triều tiên cung cấp 40% đạn dược cho Nga: bí mật hậu trường chiến sự Ukraine
- Tổng thống Trump tức giận vì Ukraine tập kích đường ống Druzhba
- Chồng luôn đưa 90% thu nhập cho vợ
Nội dung chính
Buổi lễ tưởng niệm đầy cảm xúc tại pyongyang
Buổi lễ diễn ra vào ngày 22/8/2025 tại thủ đô Pyongyang, theo hãng thông tấn nhà nước KCNA và các nguồn tin quốc tế như East2West. Kim Jong Un, thường được miêu tả với hình ảnh sắt đá, nay xuất hiện đầy cảm xúc: Ông quỳ gối trước bức tường tưởng niệm, ôm trẻ em khóc nức nở và ôm chặt các binh sĩ sống sót. “Trái tim tôi đau đớn vì không thể bảo vệ các anh hùng,” Kim nói, theo CNN, trong lời xin lỗi hiếm hoi dành cho gia đình các nạn nhân. Ông ca ngợi họ là “quân đội anh hùng” đã “giải phóng Kursk” và chứng minh “tinh thần chiến đấu bất diệt” của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA).
Lần đầu thừa nhận thương vong lớn
Đây là lần đầu tiên Kim công khai thừa nhận quy mô thương vong lớn, dù trước đó chỉ thừa nhận lẻ tẻ. Theo Fox News, buổi lễ tôn vinh 100 binh sĩ thiệt mạng – con số chỉ là phần nhỏ so với ước tính thực tế. Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) báo cáo hồi tháng 4/2025 rằng, trong số 15.000 lính Triều Tiên được cử đến Kursk, có khoảng 4.700 thương vong, bao gồm chết và bị thương. NBC News dẫn nguồn tình báo Hàn Quốc và Mỹ ước tính 600 người chết, hàng nghìn bị thương. CNN thì đưa con số cao hơn: Khoảng 12.000 quân đã triển khai, với 4.000 thương vong từ đợt đầu, và Bình Nhưỡng có kế hoạch tăng gấp ba lực lượng trong thời gian tới.

Quan hệ nga-triều tiên: đồng minh chiến lược
Sự kiện này không chỉ là nghi thức tưởng niệm mà còn phản ánh chiều sâu quan hệ đồng minh Nga-Triều Tiên, được củng cố kể từ khi Moscow xâm lược Ukraine năm 2022. Triều Tiên bắt đầu gửi quân từ mùa thu 2024, ban đầu khoảng 12.000 người, rồi bổ sung 3.000 vào đầu 2025 để đối phó với chiến dịch phản công của Ukraine tại Kursk.
Đến nay, lực lượng này vẫn duy trì, dù Nga tuyên bố đã tái chiếm phần lớn khu vực. Kim gợi ý “kết thúc thắng lợi hoạt động quân sự ở nước ngoài,” nhưng không rõ liệu binh sĩ còn lại có rút về hay không. Các chuyên gia nhận định, đây có thể là tín hiệu Bình Nhưỡng đang cân nhắc rút lui, đặc biệt sau khi Ukraine tiến hành các cuộc tấn công drone vào nhà máy dầu Novoshakhtinsky – nguồn cung cấp nhiên liệu quan trọng cho quân Nga.
Hỗ trợ quân sự và trao đổi công nghệ
Quan hệ Nga-Triều Tiên không chỉ dừng ở quân sự. Từ năm 2024, Bình Nhưỡng đã cung cấp hàng triệu quả đạn pháo và tên lửa cho Moscow, đổi lại công nghệ hạt nhân, tên lửa tiên tiến và hỗ trợ kinh tế. Hiệp ước phòng thủ chung ký năm ngoái giữa Kim và Tổng thống Vladimir Putin đã biến Triều Tiên thành “đồng minh chiến lược” của Nga, khiến phương Tây lo ngại về sự mở rộng xung đột. Mỹ và Hàn Quốc cáo buộc đây là hành vi vi phạm nghị quyết Liên Hợp Quốc, trong khi Nga phủ nhận sử dụng lính Triều Tiên làm “lá chắn sống” ở tiền tuyến.
Từ góc nhìn địa chính trị, sự thừa nhận này của Kim mang tính chiến lược. Trong nước, nó củng cố hình ảnh lãnh đạo nhân văn, gắn kết quân đội và nhân dân quanh “cuộc chiến chống lại kẻ thù chung” – ám chỉ Mỹ và NATO. Quốc tế, nó gửi thông điệp thách thức: Triều Tiên sẵn sàng tham gia các cuộc xung đột toàn cầu để bảo vệ lợi ích. Tuy nhiên, thương vong cao cũng lộ rõ điểm yếu: Binh sĩ Triều Tiên thiếu kinh nghiệm chiến trường hiện đại, thường bị sử dụng làm “pháo hôi” trong các cuộc tấn công liều lĩnh, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW).
ý nghĩa địa chính trị và điểm yếu lộ ra

Từ góc nhìn địa chính trị, sự thừa nhận này của Kim mang tính chiến lược. Trong nước, nó củng cố hình ảnh lãnh đạo nhân văn, gắn kết quân đội và nhân dân quanh “cuộc chiến chống lại kẻ thù chung” – ám chỉ Mỹ và NATO. Quốc tế, nó gửi thông điệp thách thức: Triều Tiên sẵn sàng tham gia các cuộc xung đột toàn cầu để bảo vệ lợi ích. Tuy nhiên, thương vong cao cũng lộ rõ điểm yếu: Binh sĩ Triều Tiên thiếu kinh nghiệm chiến trường hiện đại, thường bị sử dụng làm “pháo hôi” trong các cuộc tấn công liều lĩnh, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW).
Dư âm truyền thông quốc tế
Hình ảnh buổi lễ lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và truyền thông toàn cầu, từ Washington Post đến Al Jazeera, nhấn mạnh sự hiếm hoi của khoảnh khắc Kim “rơi lệ.” Một số nguồn như NK News thậm chí tiết lộ Triều Tiên đang tôn vinh cả những trường hợp binh sĩ tự sát để tránh bị bắt, phản ánh văn hóa “sùng bái lãnh tụ” và tinh thần hy sinh cực đoan. Điều này đặt ra câu hỏi: Liệu Triều Tiên có tiếp tục gửi quân, hay đây là dấu chấm hết cho “cuộc phiêu lưu” ở Ukraine?
Tương lai xung đột và vai trò triều tiên
Trong bối cảnh chiến tranh kéo dài, sự kiện này không chỉ là bi kịch nhân đạo mà còn là yếu tố thay đổi cục diện. Với Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, và Nga phụ thuộc ngày càng nhiều vào đồng minh như Triều Tiên, thế giới đang chứng kiến một liên minh “lạnh người” có thể kéo dài xung đột. Kim Jong Un, qua buổi lễ này, không chỉ tưởng niệm mà còn khẳng định vị thế: Triều Tiên không còn là “quốc gia cô lập” mà là người chơi tích cực trên bàn cờ địa chính trị.
Theo: foxnews