Sau nhiều năm hiếm muộn, hai người mẹ quyết giữ lại cả ba thai nhi dù đối mặt nguy cơ đe dọa tính mạng. Hành trình mang tam thai đầy biến chứng đã khép lại bằng sự chào đời khỏe mạnh của các em bé.

Sau 4 năm kết hôn nhưng chưa có con, vợ chồng chị Nguyễn Thị Tỉnh (31 tuổi, Hưng Yên) tìm đến Bệnh viện Bưu điện để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Ngay ở lần chuyển phôi đầu tiên, chị mang thai thành công. Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng đi kèm nỗi lo khi bác sĩ xác định chị mang tam thai.

Các bác sĩ cảnh báo thai kỳ ba thai nhi tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, từ sinh non, tiền sản giật đến nguy cơ ảnh hưởng tính mạng của cả mẹ và các bé. Gia đình được tư vấn cân nhắc giảm số lượng thai để tăng cơ hội an toàn.

Dù vậy, người mẹ trẻ quyết định giữ lại cả ba con. Chị cho biết chỉ những người từng trải qua quãng thời gian hiếm muộn mới hiểu được khát khao làm cha mẹ lớn đến thế nào. Với chị, từ bỏ bất kỳ thai nhi nào cũng là điều không thể chấp nhận.

Theo các chuyên gia, phần lớn trường hợp mang tam thai hiện nay đến từ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Xác suất mang tam thai tự nhiên rất hiếm, chỉ khoảng một trường hợp trong 7.000 đến 10.000 ca mang thai.

Thai kỳ của chị Tỉnh liên tục đối mặt thử thách. Đến tuần thai thứ 11, một thai nhi bị nghi ngờ có nguy cơ mắc hội chứng Down. Tuy nhiên, các xét nghiệm chuyên sâu sau đó đều cho kết quả bình thường.

Đến tuần thứ 19, chị bất ngờ bị mở cổ tử cung và xuất huyết nhiều, phải nhập viện cấp cứu. Trong suốt 5 tuần tiếp theo, người mẹ gần như nằm bất động để giữ thai.

Khi thai được 33 tuần, cân nặng của chị lên tới 105 kg, cơ thể phù nề và xuất hiện nguy cơ tiền sản giật. Ngày 11/3/2021, các bác sĩ quyết định mổ cấp cứu để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và ba con.

Ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi. Hai bé trai nặng khoảng 2,2 kg và bé gái nặng 2,3 kg đều khỏe mạnh, không phải điều trị hồi sức sơ sinh.

Một trường hợp khác là chị Hà (34 tuổi, Quảng Ninh), người trải qua 8 năm hiếm muộn cùng 5 lần chuyển phôi thất bại trước khi mang tam thai.

Theo bác sĩ điều trị, chị Hà có tiền sử lao phổi khiến một phần phổi bị xơ hóa, làm tăng nguy cơ suy hô hấp trong thai kỳ. Dù được tư vấn về những rủi ro rất lớn, chị vẫn quyết tâm giữ lại cả ba thai nhi.

Trong quá trình mang thai, chị nhiều lần phải nhập viện vì dọa sinh non. Khi bước sang tuần thai thứ 31, tiền sản giật và suy hô hấp xuất hiện cùng lúc, buộc các bác sĩ phải mổ lấy thai chủ động để cứu mẹ và các bé.

Hai bé trai và một bé gái chào đời với cân nặng từ 1,3 đến 1,5 kg, sau đó được chuyển đến khoa Sơ sinh để chăm sóc đặc biệt trước khi ổn định sức khỏe.

Theo các bác sĩ sản khoa, mang tam thai làm tăng đáng kể nguy cơ sảy thai, sinh non, tiểu đường thai kỳ, tăng huyết áp, tiền sản giật, băng huyết sau sinh và nhiều biến chứng khác đối với người mẹ.

Với thai nhi, nguy cơ dị tật bẩm sinh, chậm phát triển trong tử cung, bệnh tim bẩm sinh và các bất thường di truyền cũng cao hơn so với thai đơn.

Dù sức khỏe giảm sút sau hành trình sinh nở đầy gian nan, cả chị Tỉnh và chị Hà đều khẳng định chưa từng hối hận về quyết định giữ lại cả ba con.

Sau 5 năm, gia đình chị Tỉnh giờ tràn ngập tiếng cười của ba đứa trẻ khỏe mạnh. Người mẹ cho biết điều hạnh phúc nhất là được nhìn các con lớn lên từng ngày, để thấy rằng lựa chọn năm ấy là quyết định ý nghĩa nhất cuộc đời.

Tâm Thanh (tổng hợp)