Lũ quét xã Mường Than Lai Châu khiến 5 người chết, 3 người mất tích
Mường Than, Lai Châu — Rạng sáng 17/7, lũ ống đổ xuống xã Mường Than (huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu), cuốn trôi cả gia đình anh Nguyễn Thanh Hải cùng nhiều hộ dân trong khu vực.
- Bé trai gần 3 tuổi hôn mê sau buổi can thiệp, công an vào cuộc xác minh
- Quân đội hỏa tốc điều quân ứng phó mưa lũ miền núi phía bắc
- Giá hàng hóa Hải Phòng giữ ổn định sau đợt điều chỉnh xăng dầu
Dòng lũ tràn qua đoạn dài 1,5km tại xã Mường Than, cuốn phăng nhà cửa và tài sản chỉ trong vài phút. Tính đến 16h ngày 18/7, theo báo cáo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Nguyễn Sỹ Cảnh gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, riêng tỉnh Lai Châu đã ghi nhận 5 người chết và 3 người mất tích.
Anh Nguyễn Thanh Hải (đội 11, xã Mường Than) gắn bó với địa bàn này 15 năm nhưng chưa từng gặp trận lũ như vậy. Khu dân cư nằm khá xa đồi cao và trước đây chưa từng xảy ra lũ quét nghiêm trọng, nên khi nước đổ xuống vào rạng sáng 17/7, hầu hết người dân không kịp ứng phó.
Đêm đó, vợ anh Hải phát hiện nước tràn vào cửa hàng và đánh thức anh dậy. Cả gia đình cùng kê cao đồ đạc, nhưng nước dâng nhanh hơn bất kỳ hành động nào họ có thể làm.” Lúc đó, nước đã bủa vây cả chỗ ở và cửa hàng. Chúng tôi không còn đường thoát thân ra ngoài. Cả gia đình bị mắc kẹt giữa dòng nước cuồn cuộn”, anh Hải kể lại.
Bốn người trèo lên chiếc bàn cạnh máy xay xát gạo, chờ lũ rút. Dòng nước không rút — nó tiếp tục dâng, mang theo cây cối và đất đá, lần lượt đánh sập từng góc nhà cho đến khi mảng tường cuối cùng sụp xuống và cả gia đình bị cuốn ra ngoài.
“Trong lúc 4 người chới với giữa dòng nước, con trai út bị kẹt lại phía sau. Vợ thất thanh gọi: ‘Anh ơi, cứu Tr. đi…’. Tôi cố với tay về phía cháu nhưng nước chảy quá xiết. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi không kịp nắm lấy tay cháu… Mỗi khi nghĩ lại khoảnh khắc đó, tôi đều cảm thấy đau lòng đến thắt ruột”, anh Hải nói.
Lũ đẩy 4 người về những hướng khác nhau. Anh Hải trôi dạt khoảng 1km trước khi dạt vào một gò đất nhỏ và dùng hết sức lực còn lại để kêu cứu. Lực lượng chức năng giải cứu anh trong tình trạng kiệt sức, cơ thể lạnh do ngâm nước nhiều giờ.
Sáng 18/7, thi thể vợ và con trai anh được tìm thấy, còn con gái lớn (B.C., sinh năm 2015) vẫn mất tích. Sau một đêm điều trị, anh xin ra viện để lo hậu sự.
“Thi thể của vợ và con trai đã được tìm thấy nên tôi muốn về nhà bố mẹ, lo tang lễ chu toàn. Tuy sức khoẻ ổn định hơn nhưng trên người còn nhiều chỗ đau đớn, do va đập trong lúc nước lũ cuốn trôi”, anh nói.
Trước khi lũ xảy ra, hai vợ chồng kinh doanh tạp hóa và buôn bán phân bón, nuôi hai con chăm học. Cuối năm nay, họ dự định xây lại nhà — kế hoạch đó không còn thực hiện được nữa.
“Vợ chồng tôi dự định cuối năm nay sẽ xây lại căn nhà cấp 4 cho các con có chỗ ở rộng rãi hơn. Bây giờ không còn kịp nữa rồi… Giấc mơ đó mãi dang dở”, anh trải lòng.
Chiều 18/7, hàng chục người thân vẫn túc trực tại khu vực sạt lở dù mưa ngày càng nặng hạt, nước từ trên đồi tiếp tục chảy xuống. Chị Hoàng Thị Nga (36 tuổi, chị họ anh Hải) ôm chặt di ảnh cháu gái giữa đống bùn đất, nghẹn ngào: “Mới sáng hôm trước bác cháu còn nói chuyện với nhau, vậy mà bây giờ đã âm dương cách biệt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nỗi đau này quá lớn, chúng tôi chưa thể chấp nhận được.”

Theo số liệu công bố ngày 18/7, 5 người chết trong đợt lũ tại Lai Châu gồm P.B.C. (SN 2015), L.V.C. (SN 1995), P.X.T. (SN 2018), B.T.L. (SN 2016) và P.T.L. (SN 1994); trong đó 4 người tử vong trong đợt mưa lũ ngày 16-17/7, một người chưa rõ danh tính (khoảng 13-15 tuổi) được tìm thấy tại bản Khoang, hạ lưu thủy điện Mường Mít. Ba người mất tích gồm Lường Thị Xương (SN 1981), Đỗ Thị Hoa (SN 1972) và Nguyễn Thị Mai (SN 1958). Ngoài ra có 8 người bị thương.
Đến 17h30 ngày 18/7, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã cử đoàn công tác phối hợp với các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai. Bộ Quốc phòng điều động 160 cán bộ, chiến sĩ cùng 90 phương tiện; riêng cầu phao sông Lô đã bảo đảm an toàn cho hơn 4.300 lượt người và phương tiện qua lại.
Đào Chương (tổng hợp)