Một người đàn ông Dalit tố cáo bị ép chôn hàng trăm thi thể tại đền Dharmasthala, Karnataka, từ 1995-2014, khiến chính quyền lập đội điều tra đặc biệt.

Một vụ việc chấn động tại đền Dharmasthala, bang Karnataka, Ấn Độ, đang thu hút sự chú ý. Một người đàn ông 48 tuổi thuộc giai cấp Dalit, từng làm nhân viên vệ sinh tại ngôi đền linh thiêng, đã ra trình báo cảnh sát ngày 3/7. Ông tố cáo bị ép chôn cất hàng trăm thi thể, bao gồm trẻ em, trong gần 20 năm từ 1995 đến 2014. Những ám ảnh tâm lý, cảm giác tội lỗi và nỗi sợ hãi khiến ông quyết định phá vỡ sự im lặng sau 11 năm trốn chạy.

Chôn xác tại đền Dharmasthala: Lời tố cáo gây sốc

Người tố giác cho biết bị “những người có thế lực” đe dọa và đánh đập để chôn cất thi thể. Nhiều nạn nhân là phụ nữ và thiếu nữ, có dấu hiệu bị tấn công tình dục hoặc sát hại dã man. Ông từng chứng kiến những vụ giết người tàn bạo, bao gồm cả đàn ông nghèo khổ. Một số thi thể có vết bỏng axit hoặc dấu vết siết cổ. Ông bị đe dọa rằng nếu không tuân lệnh, gia đình ông sẽ bị giết hại. Ông đã chôn xác ở nhiều nơi trong khu vực đền, thậm chí dùng dầu diesel để đốt thi thể nhằm xóa dấu vết.

Chôn xác tại đền Dharmasthala: Hành trình trốn chạy

Đền Dharmasthala. (Ảnh: VnExpress)

Đến năm 2014, người đàn ông không chịu nổi sự tra tấn tinh thần. Một thiếu nữ trong gia đình ông bị quấy rối tình dục bởi những người giám sát tại đền. Ông quyết định cùng gia đình bỏ trốn khỏi Dharmasthala vào tháng 12/2014. Họ liên tục thay đổi chỗ ở tại bang lân cận để tránh bị truy lùng. Tuy nhiên, cảm giác tội lỗi vẫn đeo bám. Ông tuyên bố sẵn sàng dẫn cảnh sát đến các địa điểm chôn xác và đối mặt với kiểm tra nói dối. Ông chỉ yêu cầu được bảo vệ nhân chứng để nêu tên thủ phạm.

Phản ứng từ chính quyền và công chúng

Sau áp lực từ công chúng và các nhà hoạt động, chính quyền Karnataka thành lập Đội Điều tra Đặc biệt (SIT) để điều tra vụ việc. Một số địa điểm nghi vấn có thể được khai quật trong thời gian tới. Luật sư S Balan, nhà hoạt động nhân quyền, cho biết các vụ mất tích bí ẩn tại Dharmasthala đã xảy ra từ năm 1979. Ông nhấn mạnh đây là một trong những tội ác nghiêm trọng nhất trong lịch sử Ấn Độ hiện đại. Thủ hiến Karnataka Siddaramaiah cam kết xử lý vụ việc nghiêm túc sau cuộc gặp với phái đoàn luật sư ngày 15/7.

Đền Dharmasthala do gia tộc Heggade quản lý, với người đứng đầu là Veerendra Heggade, một nhân vật có ảnh hưởng lớn. Gia tộc này từng bị chú ý sau vụ cưỡng hiếp và sát hại Sowjanya, 17 tuổi, năm 2012. Phát ngôn viên đền, K Parshwanath Jain, ngày 20/7 ủng hộ một cuộc điều tra minh bạch để làm sáng tỏ sự thật.

Cộng đồng địa phương cũng lên tiếng. Bà Sujatha Bhat, mẹ của Ananya Bhat mất tích năm 2003, đã nộp đơn khiếu nại. Bà hy vọng tìm được hài cốt con gái để tổ chức lễ tang trang trọng. “Tôi muốn linh hồn con tôi được yên nghỉ,” bà nói.

Vụ việc đang gây chấn động dư luận Ấn Độ. Những cáo buộc nghiêm trọng tại đền Dharmasthala đặt ra câu hỏi về công lý và trách nhiệm. Cuộc điều tra sắp tới có thể hé lộ sự thật đằng sau hàng trăm cái chết bí ẩn. Người tố giác, với lòng can đảm, đã mở ra hy vọng cho các gia đình nạn nhân đang đòi lại công bằng.

Theo: VnExpress