Sau khi Ấn Độ phong toả toàn quốc trong 21 ngày kể từ 23/3 để ngăn chặn sự lây lan của virus corona, các nhà máy buộc phải đóng cửa. Không còn cách nào kiếm sống, những người lao động đã lên đường đi bộ hàng trăm km trở về làng quê.

“Tôi cố gắng bắt một chiếc xe buýt hoặc xe tải, nhưng không có phương tiện giao thông trên đường, vì vậy tôi quyết định đi bộ.” 

“Không có thức ăn có sẵn trên đường nhưng may mắn thay, một số người dân cung cấp cho chúng tôi thực phẩm, bánh quy và nước. Về quê tốt hơn là ở trong thành phố mà không có thức ăn và nước.”

Các quan chức Ấn Độ nói rằng việc đóng cửa tất cả các dịch vụ thiết yếu là cần thiết để đánh bại coronavirus tại quốc gia 1,3 tỷ dân này, do cơ sở hạ tầng y tế không đủ khả năng ứng phó dịch bệnh bùng phát trên diện rộng. Cho đến nay, Ấn Độ đã báo cáo hơn 1200 ca nhiễm virus và 32 trường hợp tử vong.

Hàng trăm lao động di cư khác buộc phải rời thủ đô New Delhi vì công việc không còn. (Ảnh: Washington Post.)

Đối với khoảng 120 triệu lao động nhập cư của Ấn Độ, việc phong toả gây ra khủng hoảng, vì tiền lương cạn kiệt và nhiều người không đủ khả năng trả tiền thuê nhà hoặc thậm chí là mua thực phẩm trong thành phố.

Trên khắp Ấn Độ, hơn một chục lao động mà Reuters đã nói chuyện nói rằng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng trở về làng quê sau khi công việc – và giao thông công cộng – đã bị ngừng.

“Bạn sợ căn bệnh này, nhưng tôi sợ đói nhiều hơn, không phải corona”, ông Papu, một công nhân nhập cư ở Delhi cho biết. (Ảnh nytimes)

Vinod Hathila, 39 tuổi, một công nhân thủ công ở Surat, một thành phố ở bang Gujarat phía tây, đã rời khỏi thành phố quê nhà vào thứ Tư, đi bộ hàng giờ dọc theo đường ray xe lửa với đứa con trai 15 tuổi cho đến khi anh tìm thấy một chiếc xe buýt.

Không có việc làm, anh nói anh không biết mình sẽ hỗ trợ gia đình như thế nào trong thời gian phong toả.

“Có lẽ tôi sẽ vay một số tiền lãi từ ai đó,” anh nói.

Hàng dài người di cư hy vọng lên xe buýt về nhà ở ngoại ô New Delhi (Ảnh: Yawar Nazir / Getty Images)

Có những cảnh tương tự ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, nơi hàng trăm người di cư đi bộ trên đường cao tốc vắng vẻ đến bang Uttar Pradesh lân cận.

“Nhìn thấy trẻ nhỏ và phụ nữ bị buộc phải đi bộ hàng trăm km như thế này thật đáng buồn”, ông Ahmed, một nghị viên bang Gujarati nói.

Theo NYtimes