B-2 rền vang trên bầu trời Iran: Trump xác nhận chiến thắng sau trận đánh lịch sử

Ba cơ sở hạt nhân bị phá hủy trong đêm, Mỹ và Israel phối hợp thực hiện chiến dịch quy mô chưa từng thấy
- Mỹ tấn công Iran: Đánh bom ba cơ sở hạt nhân, căng thẳng Trung Đông leo thang
- Lũy tre làng – “Phòng khách không tường” của ký ức quê nhà
- Hàng loạt thỏi son bị bỏ lại ven đường Hà Nội, người dân ùn ùn nhặt về dùng
Tổng thống Donald Trump xác nhận quân đội Mỹ đã thực hiện thành công chiến dịch không kích chính xác, đánh sập ba cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran, đánh dấu bước ngoặt lớn trong tình hình Trung Đông.
Rạng sáng ngày 22/6 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức phát biểu sau khi quân đội Mỹ tiến hành cuộc không kích chớp nhoáng vào ba cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran – Fordow, Natanz và Isfahan. Ông tuyên bố đây là một “chiến thắng quân sự ngoạn mục” và là thông điệp rõ ràng gửi đến quốc gia mà ông gọi là “kẻ bắt nạt Trung Đông”.
“Các cơ sở làm giàu uranium của Iran đã bị xóa sổ hoàn toàn. Iran giờ đây buộc phải chọn hòa bình. Nếu không, các cuộc tấn công tiếp theo sẽ còn mạnh hơn và nhanh hơn rất nhiều,” Trump khẳng định trong bài phát biểu từ Nhà Trắng.
Nội dung chính
Không quân Mỹ tung đòn quyết định: B-2 tàng hình, Tomahawk phóng loạt
Theo Fox News, chiến dịch diễn ra với sự tham gia của:
- 6 máy bay ném bom tàng hình B-2, mỗi chiếc thả bom xuyên hầm nặng 15 tấn xuống cơ sở Fordow
- 30 tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ tàu ngầm Mỹ nhằm vào hai cơ sở còn lại tại Natanz và Isfahan

Đáng chú ý, các động thái nghi binh được dàn dựng kỹ lưỡng nhằm đánh lạc hướng Iran. Sáu chiếc B-2 từng được ghi nhận bay về phía Guam – tạo cảm giác rằng cuộc tấn công chưa diễn ra – trong khi lực lượng tấn công thực sự di chuyển bí mật từ hướng khác.

Trump: “Chưa từng có chiến dịch nào phối hợp như thế này”
Tổng thống Trump dành lời khen đặc biệt cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và quân đội Israel vì sự phối hợp hiệu quả trong chiến dịch này:
“Chúng tôi phối hợp như một đội – có lẽ là tốt nhất trong lịch sử. Mối đe dọa hạt nhân với Israel đã bị đẩy lùi một cách quyết liệt.”
Trước đó, ngày 12/6, Israel đã mở đợt tấn công phủ đầu vào lãnh thổ Iran, khi các cơ quan tình báo xác định chương trình hạt nhân của Tehran đang tiến triển quá nhanh. Iran sau đó rút khỏi cuộc đàm phán hạt nhân dự kiến tại Oman vào ngày 15/6 và từ chối nối lại đối thoại – lý do khiến Mỹ quyết định ra tay.
Tối hậu thư từ Trump: Hòa bình hoặc bi kịch
Trong bài phát biểu kéo dài hơn 10 phút, Tổng thống Trump nhiều lần nhấn mạnh rằng Iran không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chọn hòa bình:
“Đây là đòn đánh khó nhất, chết chóc nhất. Nhưng nếu hòa bình không đến, những mục tiêu còn lại sẽ bị tiêu diệt trong vài phút. Không một quân đội nào trên thế giới có thể thực hiện như quân đội Mỹ đêm nay.”
Ông cũng thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine sẽ tổ chức họp báo vào sáng Chủ nhật để cung cấp thêm chi tiết về chiến dịch.
“Chúng con yêu Ngài”: Trump kết thúc bằng lời cầu nguyện đặc biệt
Trước khi rời bục phát biểu, Tổng thống Trump gửi lời cảm ơn tới toàn quân đội Mỹ và kết thúc bằng lời cầu nguyện:
“Chúng con yêu Ngài, Thượng Đế. Xin hãy bảo vệ quân đội vĩ đại của chúng con. Xin Chúa phù hộ cho Trung Đông, cho Israel và cho nước Mỹ.”
Theo: Fox news