Mỹ tấn công Iran: Đánh bom ba cơ sở hạt nhân, căng thẳng Trung Đông leo thang

Mỹ không kích ba cơ sở hạt nhân Iran rạng sáng 22-6, Tổng thống Donald Trump xác nhận chiến dịch ‘rất thành công’, cảnh báo sẽ tiếp tục nếu Tehran không ngừng tấn công.
- Đà Nẵng đề xuất thử nghiệm tài sản số, tiền số tại Trung tâm tài chính quốc tế
- Tỏi ngâm mật ong – Vệ sĩ đắc lực cho hệ miễn dịch
- 3 nguyên tắc nói chuyện tạo lập một gia đình êm ấm
Mỹ chính thức tham chiến, tấn công ba mục tiêu chiến lược
Rạng sáng 22-6 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lực lượng quân đội nước này đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân tại Fordow, Natanz và Isfahan của Iran. Các đợt oanh kích được mô tả là “rất thành công”, khi toàn bộ máy bay Mỹ đã rút an toàn khỏi không phận Iran.
Theo ông Trump, tại cơ sở Fordow, Mỹ đã sử dụng 6 quả bom xuyên boongke GBU-57, mỗi quả nặng 15 tấn, thả từ máy bay ném bom tàng hình B-2. Ngoài ra, 30 tên lửa Tomahawk phóng từ tàu ngầm Mỹ đã nhắm vào hai mục tiêu còn lại. Ông tuyên bố: “Bây giờ đã đến lúc hòa bình” nhưng đồng thời cảnh báo Iran: “Nếu không ngừng tấn công, sẽ bị đánh tiếp”.
Iran phản ứng mạnh, Houthi tuyên bố chiến tranh bắt đầu
Ngay sau các cuộc không kích, giới chức Iran xác nhận một phần cơ sở Fordow bị trúng đạn, tuy nhiên không ghi nhận rò rỉ phóng xạ do vật liệu hạt nhân đã được sơ tán từ trước. Tehran cho biết đã lường trước các đợt tấn công và sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Phong trào Houthi tại Yemen khẳng định đây chỉ là “khởi đầu” của chiến tranh. Lực lượng này cũng cảnh báo sẽ nhắm vào tàu Mỹ tại Biển Đỏ nếu Washington tiếp tục can dự quân sự cùng Israel. Trong khi đó, Iran tuyên bố đã phóng loạt máy bay không người lái tự sát nhằm vào lãnh thổ Israel, làm gia tăng lo ngại cuộc xung đột sẽ lan rộng.
Israel tham gia không kích, dư luận quốc tế chia rẽ
Reuters dẫn lời quan chức Israel xác nhận Tel Aviv phối hợp toàn diện với Washington trong đợt không kích. Quân đội Israel đã tấn công các cơ sở quân sự tại Shiraz và Bandar Abbas, đồng thời xác nhận tiêu diệt một số chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran.
Phản ứng từ cộng đồng quốc tế còn nhiều trái chiều. Một số nghị sĩ Mỹ ca ngợi hành động của Tổng thống Trump là “quyết định đúng đắn”, trong khi những người khác chỉ trích việc tấn công không thông qua quốc hội là “vi hiến”. Phía Iran khẳng định sẽ trả đũa mạnh mẽ và “thời kỳ đánh rồi rút đã kết thúc”.
Theo: Tuổi Trẻ